Antony lên tiếng chỉ trích cách Manchester United đối xử với các cầu thủ.
Mùa hè vừa qua chứng kiến một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Antony tại Manchester United. Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã rời Old Trafford để gia nhập Real Betis, nhưng trước đó anh phải trải qua quãng thời gian đầy ám ảnh khi bị đưa vào nhóm “bomb squad”, tập hợp những ngôi sao bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ El Desmarque (Tây Ban Nha), Antony thẳng thắn chỉ trích cách đối xử của MU với anh và thừa nhận cảm thấy bị thiếu tôn trọng trong những ngày cuối tại Manchester. “Đó là những tháng rất khó khăn. Tôi phải sống hơn 40 ngày trong khách sạn, tập luyện riêng biệt,… Tôi cảm thấy mình bị coi thường tại CLB này. Nhưng tôi không muốn gây tranh cãi. Đó là cuộc sống. Tôi vẫn biết ơn CLB, bởi ngoài những thời điểm tồi tệ, tôi cũng có những kỷ niệm đẹp với hai danh hiệu.”
Trong nhóm này có những cái tên nổi bật như Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund, Marcus Rashford và Tyrell Malacia. Đây đều là các cầu thủ hưởng lương cao, chiếm tỷ trọng lớn trong quỹ lương của MU, song lại bị coi là không còn giá trị sử dụng. Amorim quyết định để họ tập riêng, thậm chí không cho phép tập luyện tại trung tâm Carrington cho đến khi đội một đã hoàn tất công việc.
Kết thúc kỳ chuyển nhượng, chỉ còn Malacia tiếp tục ở lại. Hojlund, Rashford và Sancho tìm được bến đỗ mới theo dạng cho mượn, trong khi Garnacho chuyển hẳn sang Chelsea. Về phần Antony, anh trở lại Real Betis với mức phí 21,6 triệu Bảng, thấp hơn rất nhiều so với con số 85 triệu Bảng MU từng bỏ ra để chiêu mộ từ Ajax vào năm 2022.
Cầu thủ 25 tuổi cũng tiết lộ gia đình anh đã sang Seville trước khi bản hợp đồng được ký chính thức vài ngày và chuẩn bị sẵn nhà để ổn định cuộc sống. Từ khi trở lại Betis, Antony đã ra sân 4 lần, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần, cả hai đều đến trong trận hòa 2-2 nghẹt thở trước Nottingham Forest tại Europa League.
Dù phải rời MU trong lặng lẽ, Antony vẫn nuôi khát vọng lớn: World Cup 2026. Anh từng góp mặt trong đội hình Brazil tại World Cup 2022 và thi đấu 4 trận. Tuy nhiên, kể từ trận giao hữu với Morocco vào tháng 3/2023, cầu thủ này chưa một lần được triệu tập trở lại.
“Đó là một giấc mơ. Tôi từng chơi ở World Cup và tất nhiên, tôi mơ được góp mặt lần thứ hai. Thật tuyệt vời khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình và hy vọng có mặt trong danh sách”, Antony chia sẻ.
Những phát biểu của Antony một lần nữa cho thấy bầu không khí ngột ngạt tại Old Trafford dưới thời Ruben Amorim. Quyết định “thanh trừng” các ngôi sao lớn của HLV người Bồ Đào Nha gây ra nhiều tranh cãi, và trường hợp Antony là minh chứng rõ nét cho mặt trái của chính sách này.
Nguyễn Trần Quốc Huy


















