Chủ tịch Brighton Tony Bloom tiết lộ đội bóng từng thẳng thừng từ chối Manchester United trong thương vụ Carlos Baleba, khiến “Quỷ đỏ” phải rút lui ngay sau khi nghe phản hồi.
Manchester United từng xem Carlos Baleba là một trong những mục tiêu hàng đầu để tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Tuy nhiên, thương vụ nhanh chóng rơi vào bế tắc khi Brighton & Hove Albion thẳng thừng từ chối mọi lời đề nghị. Mới đây, Chủ tịch Tony Bloom đã tiết lộ chi tiết quá trình đàm phán, cho thấy vì sao “Quỷ đỏ” phải sớm rút lui.
Theo tiết lộ của ông Bloom với tờ The Argus, Man Utd đã tiếp cận Brighton với mong muốn chiêu mộ Baleba, tiền vệ người Cameroon đang lên nhanh trong màu áo đội bóng miền Nam nước Anh. Dù vậy, Brighton khẳng định rõ ràng rằng cầu thủ 21 tuổi không nằm trong danh sách chuyển nhượng, khiến đại diện thành Manchester không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “quay xe”.
“Tôi không nghĩ vụ Baleba là một câu chuyện dài dòng. Có sự quan tâm từ Manchester United, chúng tôi nói rằng cậu ấy không nằm trong kỳ chuyển nhượng hè này và thế là họ bỏ đi luôn.” Tony Bloom chia sẻ.
Chủ tịch của “Chim Mòng biển” cũng cho biết mức giá mà Brighton đặt ra nếu thực sự phải bán Baleba là 120 triệu Euro (tương đương 104,6 triệu bảng Anh), con số quá cao để Man Utd có thể đáp ứng trong bối cảnh họ đang hạn chế chi tiêu do luật Công bằng tài chính (FFP).
Baleba gia nhập Brighton từ Lille năm 2023 và nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất Premier League. Với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng thu hồi bóng và điều phối lối chơi tốt, anh được xem là “viên ngọc mới” của đội bóng do HLV Fabian Hurzeler dẫn dắt. Bloom đánh giá:
“Carlos Baleba đã có sự tiến bộ vượt bậc. Cậu ấy là một phần cực kỳ quan trọng trong kế hoạch dài hạn của chúng tôi, và chúng tôi rất vui khi cậu ấy tiếp tục ở lại mùa này”
Nếu ra đi, Baleba sẽ nối dài danh sách những ngôi sao rời Brighton trong vài năm gần đây như Moises Caicedo, Marc Cucurella, Alexis Mac Allister, Leandro Trossard hay Robert Sanchez. Dù vậy, Tony Bloom khẳng định CLB không muốn bị gắn mác “đội bóng chỉ biết bán cầu thủ”:
“Chúng tôi không phải là CLB chuyên bán cầu thủ. Gần như mọi đội bóng đều phải bán ngôi sao của mình khi có lời đề nghị phù hợp. Quan trọng là thời điểm và lợi ích cho cả hai bên”
Với việc giữ chân thành công Baleba, Brighton tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những CLB biết cách bảo vệ tài sản quý giá nhất của mình, ngay cả khi đối mặt với sức hút từ “ông lớn” như Manchester United.




Nguyễn Trần Quốc Huy
















