Arsenal sẵn sàng chia tay trung vệ Jakub Kiwior với giá 25 triệu Euro, khi cầu thủ người Ba Lan không thể chen chân vào hàng thủ chính dưới thời HLV Mikel Arteta.
Tương lai của trung vệ người Ba Lan Jakub Kiwior tại Arsenal dường như đã được định đoạt. Cầu thủ 25 tuổi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta, và “Pháo thủ” sẵn sàng để anh ra đi với mức giá 25 triệu Euro.
Gia nhập Arsenal từ Spezia vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023 với giá gần 20 triệu Euro, Kiwior từng được kỳ vọng trở thành nhân tố tiềm năng cho hàng thủ. Tuy nhiên, anh không thể khẳng định chỗ đứng dưới thời Arteta, khi liên tục phải ngồi dự bị cho bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhães.
Các nguồn tin nội bộ cho biết, HLV Arteta đánh giá Kiwior chưa đáp ứng được yêu cầu về tốc độ, khả năng phán đoán và sự chủ động trong phòng ngự, những yếu tố then chốt trong hệ thống chiến thuật của ông. Chính vì vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha không loại trừ khả năng bán cầu thủ này để tái đầu tư cho những mục tiêu khác trong mùa hè tới.
Ở mùa giải hiện tại, Kiwior được cho mượn tới Porto, nơi anh đang tìm lại cảm giác thi đấu ổn định. Cầu thủ người Ba Lan đã nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hàng phòng ngự của đội bóng Bồ Đào Nha.
Hợp đồng cho mượn của Kiwior có thời hạn đến 30/6/2026, kèm điều khoản mua đứt trị giá 17 triệu Euro, cùng 5 triệu Euro phụ phí tùy theo thành tích. Đáng chú ý, Arsenal vẫn giữ lại một phần quyền lợi trong các thương vụ bán lại sau này.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Porto đang lên kế hoạch kích hoạt điều khoản mua đứt ngay trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2026, nhằm giữ chân cầu thủ mà họ xem là “trụ cột phòng ngự tương lai”.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thương vụ Kiwior còn mang ý nghĩa tài chính quan trọng với Arsenal. Việc bán trung vệ này sẽ giúp đội bóng thành London giải phóng quỹ lương, đồng thời cân đối ngân sách chuyển nhượng để chuẩn bị chiêu mộ thêm nhân tố mới cho hàng thủ.
Các báo cáo thống kê cho thấy Kiwior vẫn chưa đạt chuẩn về khả năng tranh chấp và đọc tình huống so với những trung vệ hàng đầu Premier League. Do đó, Arteta xem anh là tài sản có thể thương lượng trong kế hoạch tái thiết đội hình.
Dù rời London trong hoàn cảnh không mấy trọn vẹn, Kiwior vẫn nhận được sự tôn trọng từ Arteta. HLV người Tây Ban Nha thừa nhận ông hiểu khát khao được thi đấu thường xuyên của cậu học trò. “Kiwior muốn chơi bóng và phát triển, tôi hoàn toàn thông cảm”, Arteta chia sẻ.
Nếu duy trì phong độ ổn định tại Porto và thể hiện bản lĩnh ở các đấu trường châu lục, Kiwior hoàn toàn có thể tái khẳng định vị thế của mình. Với Arsenal, Porto và chính cầu thủ, thương vụ này được xem là “đôi bên cùng có lợi”, khi mỗi bên đều tìm thấy hướng đi phù hợp cho tương lai.




Nguyễn Trần Quốc Huy


















