HLV Ryu trong những ngày mới gia nhập đội tuyển mới đã trở thành 'mỏ content' cho các tuyển thủ Gen.G.
Trong một buổi stream giao lưu gần đây, không khí tại gaming house của Gen.G bỗng trở nên rộn ràng khi tuyển thủ trẻ Duro bất ngờ “gợi lại quá khứ” với vị HLV Ryu của mình. Khi cả đội đang trò chuyện, Duro đã hỏi thầy một câu khiến ai cũng phải bật cười: “Thầy ơi, còn solo Zed 1v1 được như ngày xưa không?”.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng ngay lập tức làm dậy sóng ký ức của cộng đồng — khoảnh khắc được xem là một trong những pha solo mid nổi tiếng nhất lịch sử LMHT, khi Zed của Faker outplay Zed của Ryu tại vòng loại Chung Kết Thế Giới 2013.
Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, tình huống ấy vẫn luôn là một “huyền thoại”, và đồng thời cũng là nỗi đau khó quên đối với chủ nhân của nó. Trong đoạn video, vị HLV chỉ biết bật cười ngượng ngùng khi nghe học trò khơi lại câu chuyện năm nào. Biểu cảm nửa bất lực, nửa hài hước đã khiến buổi stream trở nên cực kỳ vui nhộn.
Không dừng lại ở đó, HLV Ryu đã thực sự chấp nhận lời thách đấu của Duro và đấu 1v1 Zed với tuyển thủ này. Điều hài hước nhất đó là HLV Ryu đã thất bại toàn tập trước Duro trong 2 ván đấu solo này và khiến người hâm mộ không khỏi "cười ngất". Không ít khán giả đùa rằng dù là đấu với Duro hay trận chiến với Faker 12 năm trước thì Zed vẫn là nhân vật khiến cho Ryu đau lòng.
Dù câu chuyện mang màu sắc trêu đùa, nhưng nó cũng cho thấy bầu không khí thân thiện, gắn bó giữa các thành viên Gen.G. Học trò dám “nhắc lại quá khứ” chứng tỏ mối quan hệ giữa cả hai rất thoải mái, còn vị HLV thì đối diện kỷ niệm cũ với tâm thế nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một khoảnh khắc vui vẻ, vừa hài hước vừa hoài niệm — và cũng là lời nhắc rằng những giây phút huyền thoại của LMHT sẽ luôn sống mãi trong trái tim người hâm mộ.
Với bầu không khí thoải mái và đầy hứng khởi như vậy, Gen.G ở mùa giải mới hứa hẹn sẽ có được những thành công rất lớn. Trước mắt họ sẽ là chinh chiến tại LCK Cup với mục tiêu vô địch và tấm vé dự First Stand 2026.
Tiến Vượng


















