Trận thắng của Gen.G không hề có yếu tố may mắn nào cả khi họ đã nắm T1 'trong lòng bàn tay'.
Sau thất bại “toàn diện” trước Gen.G tại vòng Swiss CKTG 2025, T1 đã chính thức rơi xuống nhánh 1-2 – tình thế buộc họ phải thắng liên tiếp nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, những chia sẻ thẳng thắn của các thành viên đội tuyển khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tinh thần và chiến thuật của đội.
Trong phần phỏng vấn nhanh sau trận, xạ thủ Gumayusi thừa nhận: “Tôi thấy không ổn lắm vì cảm giác là bọn tôi đã thua toàn diện, không có gì để biện minh cả. Giờ đội đang ở Nhánh 1-2 nhưng bọn tôi vẫn chưa bị loại. Giờ là lúc phải vực dậy thôi! Trước hết thì tôi cũng không nghĩ phần cấm chọn hôm nay thực sự tốt lắm... Hmmm... Còn trong trận thì tôi thấy hơi tiếc. Đáng lẽ bọn tôi có thể giao tranh Rồng tốt hơn một chút. Tất cả các đội đến được CKTG đều rất mạnh. Nhưng trong số đó, GEN có lẽ là đối thủ mạnh nhất”.
Những phát biểu này càng củng cố nhận định rằng T1 đã thực sự bị “bắt bài” hoàn toàn bởi Gen.G – từ khâu cấm chọn cho tới lối chơi. Trước đó, Keria cũng từng chia sẻ rằng: “Đến lượt 4-5 bọn tôi không biết phải cấm tướng gì nữa”. Trong khi đó, Oner thẳng thắn: “Cả đội đã bị khắc chế ngay từ khâu cấm chọn”.
Các bình luận này cho thấy Gen.G đã nghiên cứu quá kỹ đối thủ, khiến T1 gần như không còn phương án thích ứng nào. Một số chuyên gia nhận định rằng nếu hai đội tái đấu, T1 có thể còn thua đậm hơn bởi Gen.G đang ở phong độ cực cao, trong khi nhà ĐKVĐ thế giới lại bộc lộ quá nhiều điểm yếu – từ việc đọc meta đến khả năng phối hợp trong giao tranh.
Với việc rơi xuống nhánh 1-2, T1 chỉ còn một con đường duy nhất – thắng hoặc bị loại. Và nếu không sớm tìm lại sự tự tin, cải thiện khâu chuẩn bị chiến thuật, kịch bản “gặp lại Gen.G rồi thua nặng hơn” hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.



Tiến Vượng
















