Scandal vừa qua thực sự là cú sốc rất mạnh đối với chính những tuyển thủ của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan tại SEA Games 33.
Như đã biết, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan đã trải qua một scandal gây rúng động khi tuyển thủ Naphat (nickname Tokyogurl) bị phát hiện gian lận tại SEA Games 33. Cụ thể, tuyển thủ này đã sử dụng Discord để chia sẻ màn hình nhờ người khác chơi hộ trong khi bản thân giả vờ thi đấu trên sân khấu. Đáng chú ý hơn, hành động này còn diễn ra trong suốt vòng tuyển chọn của đội tuyển LQM nữ Thái Lan và thời gian tập luyện trước SEA Games 33.
Điều này đã khiến cho dự luận Thái Lan và người hâm mộ tại khu vực Đông Nam Á không khỏi dậy sóng. Đơn giản là bởi việc gian lận tại một đại hội thể thao lớn như SEA Games 33 là cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến danh dự quốc gia. Điều đáng buồn hơn nữa với người Thái đó là dù gian lận nhưng đội tuyển nữ LQM của họ vẫn chịu thua trước các cô gái Việt Nam.
Mới đây, dư luận tiếp tục xôn xao khi Givemeakiss – một trong những ngôi sao hàng đầu của Liên Quân nữ Thái Lan – chính thức lên tiếng sau quyết định truất quyền thi đấu toàn đội. Chia sẻ của Givemeakiss nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Không biện minh, không né tránh, tuyển thủ này bày tỏ nỗi đau, sự tiếc nuối và thất vọng tột cùng khi giấc mơ SEA Games của cả đội tan vỡ vì sai phạm cá nhân.
Givemeakiss đã chia sẻ đầy xúc động: “Em buồn đến mức không nói nên lời. Chúng em đã cố gắng cùng nhau rất nhiều trong suốt thời gian qua vì cùng một giấc mơ và mục tiêu. Tối qua, cả đội vẫn tiếp tục tập luyện với đội hình còn lại cho đến tận khuya. Bây giờ trái tim em như vỡ vụn. Cuối cùng, em xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người".
Phát biểu của Givemeakiss không chỉ là tiếng nói của một tuyển thủ, mà còn đại diện cho nỗi đau chung của cả đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan sau bê bối gian lận tại SEA Games 33.Đây là bài học đắt giá về đạo đức thi đấu, tinh thần fair-play và trách nhiệm tập thể trong thể thao điện tử hiện đại.




Tiến Vượng


















