Dù đang có phong độ không hề cao nhưng Rookie và đồng đội tại IG vẫn cho thấy sự tự tin khi đối đầu với T1.
IG (Invictus Gaming) đã chính thức giành tấm vé đến CKTG 2025 sau khi vượt qua JDG trong trận đấu quyết định tranh suất hạt giống số 4 của LPL. Dù phong độ của IG trong giai đoạn playoffs không thực sự thuyết phục, chiến thắng trước một đối thủ lớn như JDG đã giúp họ có mặt tại đấu trường quốc tế sau nhiều năm vắng bóng. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Rookie trở lại CKTG kể từ mùa giải 2019 – một khoảng cách lên tới hơn 2200 ngày.
Tuy nhiên, con đường đến vòng Swiss Stage sẽ không hề dễ dàng. IG sẽ phải đối đầu với T1, hạt giống số 4 của LCK, trong loạt BO5 thuộc vòng khởi động. Với phong độ thất thường của IG, nhiều chuyên gia cho rằng họ khó có cửa trước một T1 luôn “hóa rồng” tại các giải quốc tế. Dù vậy, Rookie – thủ lĩnh tinh thần của IG – lại tỏ ra đầy tự tin. Trong buổi phỏng vấn sau trận thắng JDG, anh mạnh dạn khẳng định: “Tôi đối đầu T1 không thua nhiều lắm, và lần này cũng vậy”.
Sự tự tin của Rookie không phải không có cơ sở. Trong bối cảnh Gala đang đạt phong độ cực cao và có thể tạo khác biệt ở đường dưới, IG vẫn có cơ hội gây bất ngờ. Dẫu vậy, thách thức dành cho họ là rất lớn khi TheShy đang đánh mất sự ổn định, trong khi phía T1 sở hữu những cá nhân thi đấu bùng nổ ở mọi vị trí – từ Oner cho đến Keria.
Trận BO5 giữa IG và T1 hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm toàn cầu ngay từ vòng khởi động, thậm chí còn được dự đoán có sức hút ngang ngửa chung kết. Với hơn nửa tháng chuẩn bị, IG sẽ cần tận dụng tối đa thời gian để nghiên cứu lối chơi của T1 và tìm ra phương án bất ngờ. Liệu Rookie có thể hiện thực hóa tuyên bố đầy tự tin của mình, hay T1 sẽ tiếp tục chứng minh bản lĩnh “ông vua quốc tế”?




Tiến Vượng

















