Không rõ phía T1 sẽ có động thái gì để đáp trả lại lòng trung thành quá lớn này của Oner.
Sau kỳ CKTG 2025 lịch sử với chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp, Oner – ngôi sao rừng của T1 – lại một lần nữa khiến cộng đồng xúc động khi khẳng định mong muốn gắn bó đến trọn sự nghiệp với đội tuyển đã chắp cánh cho mình. Trong buổi phỏng vấn mới đây sau trận mở màn KeSPA Cup, Oner chia sẻ rằng anh không đặt nặng danh hiệu “rừng hay nhất lịch sử” hay “rừng số một thế giới”. Điều anh mong muốn hơn cả là tiếp tục khoác lên mình màu áo T1, cống hiến và kết thúc sự nghiệp tại đây.
Oner bộc bạch rằng từ những ngày đầu gia nhập hệ thống T1 Rookies năm 2020 đến nay, T1 không chỉ là đội tuyển, mà đã trở thành nơi anh muốn thuộc về lâu dài. Tập thể ấy, đồng đội ấy và đặc biệt là lượng tình cảm từ người hâm mộ chính là động lực khiến anh muốn trở thành franchise player – biểu tượng gắn liền với T1.
Sau chuỗi hoạt động từ Red Bull event cho tới giải đấu tại Ả Rập Xê-út, T1 chỉ vừa trở lại Hàn Quốc trước khi bước vào KeSPA Cup. Trong trạng thái chưa kịp hồi phục và lệch múi giờ, Oner thừa nhận rằng anh đã khá lo lắng. Tuy nhiên, chiến thắng áp đảo trong trận ra quân trước Japan All-Star đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Dù chưa thực sự vào form vì quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế, Oner đánh giá rằng đội vẫn vận hành tốt và sẽ còn cải thiện mạnh mẽ trong thời gian tới.
Không chỉ đặt mục tiêu với T1, Oner còn hướng đến dấu mốc quốc gia: trở thành tuyển thủ đại diện Hàn Quốc tại Asian Games 2026. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Được khoác áo đội tuyển quốc gia là vinh dự không gì sánh được. Dĩ nhiên tôi muốn góp mặt, nhưng hơn hết, đó phải là vị trí dành cho người giỏi nhất ở thời điểm đó. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng.”
Ở thời đại mà việc chuyển nhượng giữa các đội Esports diễn ra liên tục và chóng vánh, mong muốn của Oner trở nên hiếm và đáng trân trọng. Anh chọn gắn bó thay vì tỏa sáng một mình, chọn tình yêu từ cộng đồng thay vì danh hiệu cá nhân.





Tiến Vượng
















