Tựa game được cho là 'Siêu phẩm không có thật' - Half-Life 3 tiếp tục khiến cộng đồng game thủ chao đảo.
Trong khi cộng đồng game thủ gần như đã bỏ hy vọng về Half-Life 3 sau hơn một thập kỷ chờ đợi, thì mạng xã hội bất ngờ bùng nổ chỉ trong vài giờ khi một bài đăng rầm rộ tuyên bố: “HALF-LIFE 3 đã chính thức được công bố.”
Theo nội dung trong ảnh đăng tải, Valve sẽ trình chiếu gameplay chính thức trên livestream vào thứ Năm, lúc 10:00 AM PST. Tấm poster đi kèm sử dụng biểu tượng Lambda quen thuộc nhưng mang số “3” – một chi tiết đủ để khiến hàng triệu người phát sốt. Bài đăng đã thu về lượng xem khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn.
Trước đó không lâu, một tài khoản chuyên tin tức CS2 cũng đăng tải tin đồn rằng Half-Life 3 sẽ được công bố vào tháng 12. Bài viết này còn khẳng định Valve sẽ xuất hiện tại trận Chung kết của StarLadder Budapest Major 2025 và tiết lộ “một thứ mà fan đã chờ đợi rất lâu” trước loạt BO5 đầu tiên. Tin đồn ban đầu bị xem là trò đùa quen thuộc mỗi năm một lần của cộng đồng FPS. Thế nhưng khi kết hợp với hình ảnh công bố lịch livestream cùng logo Half-Life 3, làn sóng hoài nghi lập tức biến thành cơn bão kỳ vọng.
Nếu thông tin này là thật, livestream vào 10:00 AM PST (tương đương ~1:00 AM VN ngày hôm sau) sẽ trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của lịch sử ngành game hiện đại. Half-Life không chỉ là một thương hiệu — nó là chuẩn mực cho thiết kế single-player, câu chuyện dạng tuyến tính và đột phá công nghệ engine, từ GoldSource đến Source.
Half-Life 3, vì vậy, luôn được xem là “Chén Thánh” mà cộng đồng vừa khát khao, vừa… sợ bị lừa. Thậm chí, trò chơi này còn bị xem là "Siêu phẩm không có thật" vì Valve đã rất lâu rồi không hé lộ thông tin nào về Half-Life 3.
Dù chưa có xác nhận, sự xuất hiện của logo Half-Life 3 và thời điểm livestream cụ thể đã đủ khiến cả ngành game dậy sóng. Từ lời đồn trên một tài khoản parody cho đến hình ảnh lan truyền như thật, tất cả biểu hiện một điều: Half-Life 3 vẫn là giấc mơ chưa bao giờ nguội của cộng đồng game thủ.




Tiến Vượng


















