Những thông tin không mấy tích cực về Gumayusi đang khiến fan T1 cực kỳ lo lắng.
Ngay trước thềm loạt trận sinh tử tại CKTG 2025, cộng đồng fan T1 đã một phen “thót tim” khi xạ thủ Gumayusi bất ngờ thông báo rằng anh vừa bị ngã liên tiếp hai lần trong thời gian gần đây. Dù trấn an người hâm mộ rằng tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ bị trật nhẹ cổ chân, nhưng tin tức này vẫn khiến không ít fan T1 đứng ngồi không yên. Bởi lẽ, T1 hiện đang ở trong tình thế vô cùng nguy cấp tại Vòng Swiss, với thành tích 1-2 – chỉ cần thua thêm một trận nữa là sẽ chính thức nói lời chia tay giải đấu.
Đáng nói, chấn thương của Gumayusi đến đúng thời điểm nhạy cảm nhất, khi T1 chuẩn bị bước vào trận Bo3 sinh tử gặp 100 Thieves, dự kiến diễn ra vào 18h00 ngày 24/10. Với phong độ thiếu ổn định gần đây cùng áp lực cực lớn, người hâm mộ lo ngại rằng chấn thương này có thể ảnh hưởng đến phong độ tổng thể của anh trong trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải.
Giờ đây, để bảo vệ giấc mơ “3 lần liên tiếp vô địch thế giới”, T1 không còn đường lui. Faker và đồng đội buộc phải đánh bại toàn bộ các đối thủ còn lại nếu muốn tiếp tục hành trình tại CKTG 2025. Vì vậy, chấn thương của Gumayusi dù chỉ là nhỏ nhưng cũng khiến người hâm mộ T1 không khỏi lo lắng.
Một fan bình luận đầy lo lắng: “Gumayusi mà không đạt phong độ 100% thì T1 thực sự nguy to. Mong anh sớm hồi phục, cả đội cần anh nhất lúc này”.
Có lẽ sau trận thua trước Gen.G, sự lo lắng của người hâm mộ T1 đã lên tới đỉnh điểm khi đội tuyển này đã thể hiện quá tệ từ khâu cấm/chọn cho tới xử lý trong game. Kết hợp với chấn thương mới đây của Gumayusi thì sự lo lắng này càng có cơ sở. Hy vọng rằng T1 sẽ có thể tận dụng tốt quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sắp tới để cải thiện phong độ tại CKTG 2025.



Tiến Vượng
















