Faker hé lộ mục tiêu tưởng đơn giản mà lại cực khó của T1 tại CKTG 2025

Tiến Vượng Tiến Vượng
Thứ sáu, 10/10/2025 10:40 AM (GMT+7)
A A+

Đội trưởng của T1 - Faker đã có những chia sẻ đầy sâu sắc trước khi sang Trung Quốc tham dự CKTG 2025.

Trước thềm Chung Kết Thế Giới 2025, đội trưởng Lee “Faker” Sang-hyeok của T1 đã có những chia sẻ đầy khiêm tốn nhưng sâu sắc về mục tiêu cá nhân và tập thể. Dù đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch thế giới thứ sáu trong sự nghiệp, huyền thoại của LMHT Hàn Quốc lại chọn cách tiếp cận điềm tĩnh, khác hẳn với hào quang của quá khứ.

Faker hé lộ mục tiêu tưởng đơn giản mà lại cực khó của T1 tại CKTG 2025 719562

Khi được hỏi về mục tiêu lần này, Faker trả lời: “Nếu chúng tôi vô địch Worlds lần này, tất nhiên đó sẽ là một kỷ lục tuyệt vời. Nhưng với cá nhân tôi, mục tiêu là đến với giải, chơi hết mình và thể hiện phong độ tốt nhất. Nếu làm được điều đó, tôi tin chức vô địch sẽ tự đến.”

Đó là một tuyên bố tưởng chừng giản dị, nhưng lại phản ánh triết lý thi đấu của Faker – người luôn đặt quá trình và sự hoàn thiện bản thân lên trên danh hiệu. Sau hơn một thập kỷ chinh chiến, Faker hiểu rằng việc giữ phong độ, duy trì tinh thần và đồng hành cùng đồng đội mới là thách thức lớn nhất, chứ không chỉ là nâng cúp.

Faker hé lộ mục tiêu tưởng đơn giản mà lại cực khó của T1 tại CKTG 2025 719563

Faker và T1 bước vào CKTG 2025 với sứ mệnh bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, trong bối cảnh meta thay đổi liên tục, các khu vực khác như LPL hay LEC đều đang trỗi dậy mạnh mẽ, việc “chỉ chơi tốt” – như Faker nói – lại là điều khó hơn bao giờ hết.

Để làm được điều đó, T1 cần sự gắn kết tuyệt đối giữa các thành viên, đặc biệt ở giai đoạn vòng khởi động, nơi họ sẽ đối đầu với đối thủ đang khát khao chứng minh sức mạnh như IG. Vì vậy mục tiêu “thi đấu tốt” tưởng chừng đơn giản ấy thực chất là lời cam kết về sự tập trung, tinh thần kỷ luật và niềm tin vào chính mình – những yếu tố đã tạo nên T1 huyền thoại.

Faker hé lộ mục tiêu tưởng đơn giản mà lại cực khó của T1 tại CKTG 2025 719567

Với việc năm nay đã 29 tuổi thì Faker về cơ bản đang dần đi tới những chương cuối trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình. Hy vọng rằng tập thể T1 cũng như bản thân Faker sẽ có thể giữ được phong độ cao như những kỳ CKTG trước và giúp cho "Quỷ Vương" tạo nên những kỷ lục vĩ đại trong tương lai.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
Giành HCB SEA Games, 'mỹ nhân bơi lội' rơi lệ sau câu nói của lãnh đạo
Giành HCB SEA Games, 'mỹ nhân bơi lội' rơi lệ sau câu nói của lãnh đạo
Sau khi giành Huy chương bạc ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trong khoảnh khắc trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam.
Xem thêm

Cập nhật: 01h00 ngày 14/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 95 60 39 194
2 Indonesia Indonesia 31 43 37 111
3 Việt Nam Việt Nam 30 29 54 113
4 Singapore Singapore 19 19 25 63
5 Malaysia Malaysia 16 15 48 79
6 Philippines Philippines 15 23 52 90
7 Myanmar Myanmar 2 12 16 30
8 Lào Lào 2 3 13 18
9 Brunei Brunei 0 1 4 5
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0