Một số nhân vật trong LMHT sở hữu cốt truyện, giới thiệu đầy hoành tráng nhưng gameplay lại vô cùng tệ, thậm chí còn chẳng liên quan gì tới giới thiệu của mình.
Trong vũ trụ LMHT, không thiếu những vị tướng có cốt truyện đen tối, bi kịch và đầy ám ảnh. Tuy nhiên, khi nói đến nhân vật có sự chênh lệch lớn nhất giữa lore và gameplay, cộng đồng game thủ gần như đồng loạt gọi tên Singed.
Ở cốt truyện, Singed là hiện thân của nỗi kinh hoàng. Hắn không chỉ là một nhà khoa học điên rồ, mà còn là kẻ đã góp phần tạo ra những thảm họa hóa học tàn khốc tại Ionia. Những thí nghiệm vô đạo đức, những vũ khí sinh học nguy hiểm đã khiến Singed trở thành “ác mộng sống” của cả một vùng đất. Với nhiều nhân vật trong LMHT, chỉ cần dính dáng đến Singed là cuộc đời coi như rẽ sang hướng bi kịch.
Thế nhưng khi bước vào Summoner’s Rift, hình ảnh đó gần như… biến mất hoàn toàn. Singed trong game chỉ là một vị tướng chạy không biết mệt, rải keo làm chậm, bật khói độc gây khó chịu cho đối thủ, rồi quăng họ qua vai một cách đầy hài hước. Thay vì cảm giác đáng sợ hay áp lực như trong lore, gameplay của Singed lại khiến nhiều người liên tưởng đến một nhân vật “troll game” thay vì một dạng phản diện đáng sợ.
Chính sự đối lập này khiến Singed thường xuyên bị cộng đồng gọi vui là tướng “đầu voi đuôi chuột” bậc nhất LMHT:
Lore: phản diện cấp độ thảm họa, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả Ionia.
Gameplay: chạy vòng vòng, phá đội hình, gây ức chế là chính.
Dù mạnh hay yếu theo từng meta, Singed vẫn là ví dụ điển hình cho việc cốt truyện và lối chơi không phải lúc nào cũng song hành trong LMHT. Và có lẽ, chính sự “lệch pha” này lại khiến hắn trở thành một trong những vị tướng đặc biệt và gây tranh cãi nhất trong lịch sử trò chơi.
Tiến Vượng















