Dù được xem là huyền thoại bất tử của LMHT nhưng chính Faker cũng hiểu rằng cũng có lúc mình phải giải nghệ.
“Bốn năm nữa tôi sẽ trở thành người như thế nào, chính tôi cũng rất tò mò” - Đó là chia sẻ đầy suy ngẫm của Faker (Lee Sang-hyeok) trong buổi họp báo diễn ra ngày 18/12 tại LCK Arena (Seoul), khi được hỏi về cuộc sống sau khi giải nghệ. Huyền thoại sống của LMHT thừa nhận rằng anh chưa có một kế hoạch cụ thể cho tương lai xa, nhưng chắc chắn sẽ lựa chọn con đường mang lại nhiều trải nghiệm ý nghĩa.
Tại buổi họp báo, Faker cũng chính thức lý giải lý do tái ký hợp đồng 4 năm với T1, qua đó gắn bó với đội tuyển này đến tận năm 2029. Trước đó, anh đã ký hợp đồng 3 năm vào năm 2022 và dự kiến hết hạn vào cuối năm nay.
Với việc Faker sẽ bước sang tuổi 30 trong năm tới – độ tuổi mà nhiều tuyển thủ eSports bắt đầu đi xuống về phong độ – bản hợp đồng này được giới chuyên môn xem như một “hợp đồng trọn đời”. “Tôi cảm thấy tự hào vì có thể chứng minh rằng dù lớn tuổi hơn, tôi vẫn có thể duy trì phong độ nhất định. Cạnh tranh với những tuyển thủ trẻ là điều không hề dễ dàng, nhưng tôi muốn thi đấu lâu nhất có thể” - Faker tiết lộ.
Những gì Faker cùng T1 đã đạt được trong suốt sự nghiệp là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử eSports:
6 lần vô địch CKTG
Đội tuyển đầu tiên và duy nhất đạt ‘three-peat’ – vô địch CKTG 3 lần liên tiếp
Huy chương vàng LMHT tại ASIAD Hàng Châu, kỳ Á vận hội đầu tiên đưa eSports thành môn thi đấu chính thức
Nhân vật đầu tiên được vinh danh trong “Đại sảnh Danh vọng LMHT”
Lần đầu vô địch KeSPA Cup, danh hiệu hiếm hoi còn thiếu trong bộ sưu tập của anh
Chính vì vậy, Faker thường được ví như “Michael Jordan của eSports”. Dù không trực tiếp chỉ định “Người kế nhiệm Faker”, nhưng Faker dành nhiều lời khen cho Chovy (Gen.G) – người mà anh cho là đối thủ đáng gờm và thú vị nhất hiện tại. “Mỗi lần đối đầu với Chovy đều rất vui. Cậu ấy đã có một năm thi đấu thực sự ấn tượng”. Chovy cũng vừa được The Game Awards vinh danh là Tuyển thủ eSports xuất sắc nhất năm.
Faker cũng chia sẻ về sự thay đổi trong cách nhìn nhận thất bại. Nếu như cú thua ở chung kết Worlds 2017 từng khiến anh bật khóc, thì hiện tại, cảm xúc ấy đã khác. “Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có còn giữ được nhiệt huyết hay không, vì tôi không còn khóc khi thua nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, thất bại đã trở thành động lực để tôi trưởng thành”.Anh khẳng định: đam mê với LMHT vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã chuyển sang một trạng thái điềm tĩnh và chín chắn hơn.
Ở tuổi gần 30, Faker không chỉ là biểu tượng bất tử của LMHT, mà còn là hình ảnh của một vận động viên eSports trưởng thành – bình thản trước chiến thắng, điềm tĩnh với thất bại và đầy tò mò về chính tương lai của mình sau ngày rời khỏi Summoner’s Rift.



Tiến Vượng


















