Trận Tứ kết giữa T1 và Anyone’s Legend (AL) tại CKTG 2025 đã khép lại với một cái kết nghẹt thở đúng nghĩa.
Trong phần lớn thời gian của ván đấu, AL là đội kiểm soát tốt hơn. Với phong độ cao của Shanks và Tarzan, đội tuyển LPL #2 liên tục áp đảo trong giao tranh và tạo ra cách biệt hơn 3.000 vàng. AL từng có cơ hội kết thúc trận đấu giao tranh tại Rồng Ngàn Tuổi xuất sắc đã giúp T1 giữ lại hy vọng mong manh. Ngay sau đó, họ đã có được Baron và triển khai thế trận đẩy nhà vô cùng hiệu quả.
Tỷ số cuối cùng 16-10 nghiêng về AL không phản ánh toàn bộ cục diện – bởi chính T1 mới là đội chơi tỉnh táo hơn trong khoảnh khắc sinh tử. Sự điềm tĩnh, khả năng ra quyết định nhanh và đẳng cấp dày dạn ở sân khấu quốc tế đã giúp họ hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Thật đáng tiếc cho AL khi họ đã chơi cực kỳ hay ở trận đấu này nhưng đội tuyển này vẫn còn thiếu một chút bản lĩnh để giành chiến thắng cuối cùng.
Ở tuổi 29, Faker một lần nữa chứng minh vì sao anh được gọi là “Biểu tượng của LMHT thế giới”. Với KDA 6/3/2, anh không chỉ là người dẫn dắt nhịp độ trận đấu mà còn là người trực tiếp mở ra pha kết thúc. Những pha tung kỹ năng chính xác tuyệt đối khiến hàng thủ AL tan vỡ chỉ trong vài giây.
Với chiến thắng này, T1 chính thức trở thành đội thứ ba góp mặt tại Bán kết CKTG 2025. Đối thủ tiếp theo của họ nhiều khả năng sẽ là TES – đại diện LPL vừa đánh bại G2 trước đó. Một cuộc đại chiến Hàn – Trung đang được người hâm mộ toàn cầu mong chờ hơn bao giờ hết.
Chiến thắng trước AL không chỉ là lời khẳng định rằng “T1 vẫn ở đây” – mà còn là minh chứng cho tinh thần thép và bản lĩnh của nhà vô địch. Dù gặp vô vàn khó khăn, đội tuyển LCK vẫn biết cách đứng dậy đúng lúc, kết liễu đối thủ bằng phong cách đậm chất T1: lạnh lùng, chính xác nhưng vẫn đầy cảm xúc.


Tiến Vượng















