Vụ lùm xùm tại sự kiện T1 và Faker đến Việt Nam dường như vẫn chưa thể kết thúc.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn trên livestream, nhưng lại trở thành cú đánh thẳng vào cảm xúc của hàng chục nghìn người xem. Thầy Giáo Ba – người luôn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, lạc quan – đã không kìm được nước mắt khi nhận ra sự thật đằng sau món quà tưởng chừng vô cùng ý nghĩa là chiếc áo T1 Faker được tặng trong buổi giao lưu vừa qua.
Mọi chuyện bắt đầu khi Thầy Ba lên stream, hào hứng khoe chiếc áo được cho là áo của Faker. Với một fan LMHT lâu năm, đặc biệt là người luôn dành sự tôn trọng lớn cho Faker và T1, món quà ấy không đơn thuần là vật chất, mà là một kỷ niệm, một sự công nhận, một cảm xúc rất “đời fan”. Nhưng niềm vui ấy kéo dài không lâu.
Từ những chi tiết nhỏ, cộng đồng nhanh chóng phát hiện chiếc áo kia là "hàng fake". Đáng nói hơn, sau đó thì người hâm mộ còn phát hiện ra rằng chiếc áo đấu Faker hàng thật đã được những người quản lý phía Hàn Quốc mang về sau sự kiện. Thậm chí trong buổi tiệc nho nhỏ ăn mừng sinh nhật Oner sau đó thì Faker vẫn còn mặc chiếc áo đấu đó. Điều này càng chứng minh rằng chiếc áo mà Thầy Giáo Ba nhận được là "hàng fake".
Trên stream, dù liên tục được trấn an, dù vẫn cố tin rằng “mình không bị lừa”, nhưng ánh mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại và những giọt nước mắt rơi xuống đã nói lên tất cả. Có những cảm xúc, lý trí không che giấu được. Có những nỗi buồn, không cần ai nói ra cũng thấy rõ.
Điều khiến người xem đau lòng nhất không phải là một chiếc áo fake. Mà là việc niềm tin và sự trân trọng của Thầy Ba đã bị tổn thương. Một người luôn hết mình vì cộng đồng, vì Esports Việt, lại phải nhận một kỷ niệm méo mó từ chính một sự kiện đáng lẽ phải rất đẹp.Và với nhiều khán giả, đó không chỉ là nước mắt của Thầy Giáo Ba, mà là nỗi thất vọng chung dành cho cách mà một sự kiện lớn đã đối xử với cảm xúc của người trong cuộc.



Tiến Vượng


















