Một câu đùa tưởng chừng vô hại của huyền thoại T1 lại khiến người hâm mộ LPL không khỏi buồn bã.
Trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, không nhiều tập thể đủ vị thế để “khoe” thành tích một cách tự nhiên mà không gây phản cảm. Và nếu phải chọn ra một cái tên như vậy, SKT T1 – triều đại vĩ đại bậc nhất của LMHT – gần như là đáp án duy nhất. Mới đây, một đoạn hội thoại tưởng chừng bông đùa giữa các cựu tuyển thủ SKT đã bất ngờ lan truyền mạnh mẽ, để lại “sát thương tinh thần” không nhỏ, đặc biệt với cộng đồng người hâm mộ LPL.
Câu chuyện diễn ra tại quán net của Wolf, cựu hỗ trợ huyền thoại từng hai lần vô địch CKTG. Khi Untara bắt gặp chiếc cúp CKTG 2015 được trưng bày ngay tại đây, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn lo lắng: “Đây là cúp vô địch thế giới 2015 đúng không? Để ở quán net thế này có ổn không?”
Tuy nhiên, thay vì phản ứng nghiêm túc, bộ đôi Đường Dưới huyền thoại Bang – Wolf lại có màn đối đáp khiến người nghe phải “đứng hình”:
Wolf: “Chắc cũng không sao đâu. Dù gì thì… ai (ở SKT T1/T1) mà chẳng có ít nhất một cái cúp CKTG. Có người có một, có người có hai.”
Bang: “Có người có đến ba cái.”
Wolf (chốt hạ): “Có người còn có tới sáu cái.”
Chỉ vài câu nói ngắn gọn, nhưng lại hàm chứa một sự thật trần trụi: với thế hệ vàng của SKT T1, cúp CKTG không phải là giấc mơ xa vời, mà là thứ gần như… quen thuộc. Và câu nói “có khứa có đến 6 cái” hiển nhiên đang nhắc đến Faker – người vừa thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Esports.
Chính sự đối lập này đã khiến fan LPL không khỏi “suy nặng”. Trong bối cảnh các đội tuyển Trung Quốc phải trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt, thậm chí đánh đổi nhiều thế hệ để giành lấy từng danh hiệu thế giới, thì với SKT T1, chiếc cúp danh giá nhất LMHT dường như lại phổ biến đến mức có thể trưng bày ở… quán net.
Phát ngôn của Wolf không mang tính công kích, càng không phải khoe khoang lộ liễu. Đó đơn thuần là một lời nói đùa rất “SKT”, nhưng lại vô tình phơi bày khoảng cách khổng lồ giữa những nhà vô địch thực thụ và phần còn lại của thế giới. Và với fan LPL, đây chẳng khác nào một lời nhắc nhở đầy cay đắng: để sánh ngang với di sản của T1, con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Tiến Vượng
















