KeSPA Cup 2025 dù mới diễn ra được 1 ngày nhưng lại tạo ra rất nhiều 'sóng gió' trong cộng đồng.
KeSPA Cup 2025 đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội của cộng đồng esports quốc tế khi Ban Tổ Chức tiếp tục mắc phải một trong những sai lầm “khó đỡ” nhất lịch sử các giải đấu LMHT: mời đội Bắc Mỹ tham dự nhưng lại khóa vùng… chính Bắc Mỹ. Dù giải được phát sóng độc quyền trên Disney+, người hâm mộ tại NA – bao gồm cả fan của C9 và TL – hoàn toàn không thể xem được. VPN đổi sang Nhật, Đài, Hàn, hay thậm chí các tuyến VPN cao cấp đều bị chặn, khiến hàng loạt khán giả ngán ngẩm thốt lên: “Mời đội tới thi mà fan ở quê nhà không xem được?”
Cộng đồng ngay lập tức nổ ra tranh luận gay gắt. Nhiều bình luận top thẳng thắn chỉ trích: “KeSPA với Disney đúng là quá hợp nhau”, hay “Mời đội đến thi mà lại khóa vùng? Bắt chước Bethesda à?”. Không ít người đặt câu hỏi sâu xa hơn: KeSPA Cup rốt cuộc tồn tại để làm gì, khi năm nào cũng bị phàn nàn, chất lượng tổ chức giảm sút, nhưng thái độ thì vẫn nâng cao quyền lực một cách khó hiểu.
Sự bức xúc càng tăng cao khi KeSPA vẫn cố “giữ Faker làm quân bài tẩy” nhưng lại không thương lượng quyền đăng lại nội dung. Hệ quả là khiến fan và giới truyền thông thậm chí không biết đăng ảnh hay clip ngắn có bị phạt bản quyền hay không. Một giải đấu vốn đã ít người chịu trả phí xem, nay còn hạn chế tối đa khả năng lan tỏa đã trở thành giải bị ngó lơ nhất trong năm.
Trong khi Riot luôn cố mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả, KeSPA lại tạo cảm giác “muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng không làm được việc”. Ngoại trừ suất tuyển chọn Á vận hội, KeSPA Cup gần như không còn giá trị thực tiễn. Và với quyết định khóa vùng Bắc Mỹ năm nay, BTC đã thành công… đẩy sự phẫn nộ của khán giả lên đỉnh điểm. Những sai lầm nối dài ấy khiến người hâm mộ chỉ biết thở dài đầy ngao ngán.







Tiến Vượng


















