Sự việc hi hữu đã xảy ra với Arnold Allen - võ sĩ người Anh hiện đang xếp thứ 6 trên BXH hạng lông UFC.
Sau hơn 1 năm vắng bóng khỏi lồng bát giác, võ sĩ hạng lông người Anh - Arnold Allen vừa thu hút sự chú ý khi tiết lộ mình bị hành hung trong thời gian tập luyện tại Canada. Sự cố hi hữu này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi Allen vẫn đang là một trong những võ sĩ hàng đầu của UFC.
Arnold Allen hiện xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng hạng lông của UFC, dù đã tạm rời xa sàn đấu hơn 12 tháng. Trong sự nghiệp, anh chỉ để thua 2 lần - trước võ sĩ đang giữ thành tích bất bại: Movsar Evloev và cựu vương Max Holloway - qua đó khẳng định vị thế vững chắc trong top đầu. Lần xuất hiện gần nhất của anh là chiến thắng thuyết phục trước Giga Chikadze, một trong những đối thủ đáng gờm nhất của hạng cân tại UFC 304 tháng 7/2024.
Thời gian qua, Allen dành phần lớn thời gian để tập luyện và phát triển kênh YouTube cá nhân, nơi anh thu hút hơn 35,000 người theo dõi bằng các nội dung xoay quanh MMA và UFC. Tuy nhiên, trong một video mới đăng tải, võ sĩ người Anh khiến nhiều người lo lắng khi xuất hiện với khuôn mặt đầy vết bầm tím. Ngay đầu video, võ sĩ 31 tuổi đã lên tiếng giải thích nguyên nhân của tình trạng này.
"Tôi hiện đang ở Montreal để tập luyện và bị đánh trên phố vì không nói tiếng Pháp.", Allen chia sẻ. "Tôi bị tấn công chỉ vì không thể giao tiếp bằng tiếng Pháp. Đó là lí do tại sao tôi có những vết bầm này, nhưng mọi chuyện ổn rồi, đừng lo lắng".
Dù không tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc hay tình trạng của bản thân, Allen khẳng định anh vẫn tiếp tục tập luyện bình thường để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Ngay sau đó, anh chuyển sang bình luận về sự kiện UFC 321 - diễn ra tại Abu Dhabi vào cuối tuần này - nơi ba võ sĩ Vương quốc Anh gồm Nathaniel Wood, Louie Sutherland và ĐKVĐ hạng nặng Tom Aspinall góp mặt.
Công Thành


















