Tom Aspinall sẽ có trận đấu tâm điểm với Ciryl Gane tại UFC 321 tối nay và rạng sáng mai theo giờ Việt Nam.
Tom Aspinall, võ sĩ người Anh 32 tuổi, sẽ có lần đầu tiên bảo vệ đai vô địch hạng nặng không thể tranh cãi tại sự kiện UFC 321 diễn ra ở Abu Dhabi tối nay (25/10) và rạng sáng mai (26/10) theo giờ Việt Nam. Hành trình đến ngôi vương của anh là câu chuyện đầy kịch tính khi từng đối mặt với nguy cơ hủy bỏ trận đấu tranh đai tạm thời năm 2023 chỉ vì chấn thương lưng.
Đầu năm 2023, Jon Jones giành đai vô địch hạng nặng sau khi hạ Ciryl Gane. Anh dự kiến bảo vệ danh hiệu trước Stipe Miocic tại Madison Square Garden vào tháng 11 cùng năm, nhưng buộc phải rút lui vì chấn thương vai. UFC lập tức xếp Tom Aspinall đấu Sergei Pavlovich để tranh đai tạm thời - một quyết định đã mở ra bước ngoặt cho sự nghiệp của võ sĩ người Anh.
Nhận tin vào lúc 5 giờ sáng, Aspinall lập tức lên kế hoạch tập luyện. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, võ sĩ người Anh bị chấn thương lưng nghiêm trọng, suýt phải rút lui. "Lưng tôi cứng đơ, không thể di chuyển. Tôi nghĩ cơ hội này có thể sẽ không bao giờ quay lại.", Aspinall kể lại.
Bất chấp thể trạng không hoàn hảo, Aspinall vẫn bay đến New York để bước vào trận đấu chỉ sau 2 tuần chuẩn bị. Ở phía bên kia, Pavlovich đang có chuỗi 6 trận thắng knock-out trong hiệp đầu, khiến giới chuyên môn tin rằng võ sĩ người Nga sẽ dễ dàng áp đảo.
Thế nhưng, chỉ sau 69 giây, Aspinall tung đòn knock-out hoàn hảo, đánh bại Pavlovich và trở thành nhà vô địch tạm thời. "Cảm giác ấy gần như khi đón con đầu lòng. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì khác.", anh xúc động chia sẻ.
Sau chiến thắng lịch sử, Aspinall nhanh chóng trở lại sàn đấu và bảo vệ thành công danh hiệu trước Curtis Blaydes. Khi Jon Jones bất ngờ tuyên bố giải nghệ, võ sĩ người Anh chính thức được trao danh hiệu vô địch hạng nặng.
Vào tối nay tại Abu Dhabi, Tom Aspinall sẽ đối đầu Ciryl Gane trong trận bảo vệ đai đầu tiên - cuộc chiến được kì vọng xác lập triều đại mới của nhà vô địch người Anh tại UFC.



Công Thành
















