Tom Aspinall báo tin vui, sẵn sàng trở lại cuộc đua hạng nặng UFC

Công Thành Công Thành
Thứ hai, 04/05/2026 21:55 PM (GMT+7)
A A+

Tình hình hồi phục của nhà đương kim vô địch hạng nặng UFC sau ca mổ mắt đang tiến triển tốt.

Nhà vô địch hạng nặng UFC - Tom Aspinall vừa mang đến tín hiệu lạc quan về quá trình hồi phục chấn thương mắt, mở ra khả năng tái xuất trong thời gian không xa sau hơn nửa năm vắng bóng.

Lần gần nhất võ sĩ người Anh thượng đài là tại UFC 321 hồi tháng 10/2025. Ở trận bảo vệ đai chính thức đầu tiên, Aspinall chạm trán Ciryl Gane nhưng cuộc so tài sớm kết thúc mà không có kết quả, sau tình huống võ sĩ người Anh bị đối thủ chọc vào mắt. Chấn thương buộc nhà vô địch phải phẫu thuật và rời xa lồng bát giác từ đó đến nay.

Tom Aspinall báo tin vui, sẵn sàng trở lại cuộc đua hạng nặng UFC-829859
Aspinall dính chấn thương mắt nghiêm trọng ở màn so tài với Ciryl Gane cuối năm 2025.

Trong quãng thời gian Aspinall nghỉ thi đấu, UFC đã nhanh chóng lên kế hoạch cho trận tranh đai hạng nặng tạm thời giữa Gane và Alex Pereira tại UFC Freedom 250 (UFC Nhà Trắng) vào tháng 6 tới.

Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, Aspinall cho biết tình hình sức khỏe đang tiến triển rất khả quan. Theo võ sĩ 32 tuổi, các kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy mắt của anh hồi phục đúng hướng và nếu mọi thứ tiếp tục thuận lợi, anh sẽ sớm được phép trở lại tập luyện đối kháng hoàn toàn.

"Tôi vừa từ bệnh viện mắt trở về. Các bác sĩ nói mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Tôi đã quay lại phòng tập, đã tập luyện trở lại nhưng chưa đấu tập. Nếu tiếp tục như hiện tại, tôi sẽ sớm trở lại thi đấu.", Aspinall cho biết.

tom-aspinall-post-ufc-29511112023_bj02t40qu4k31k5oz60lbu9ne
Tom Aspinall sẽ chờ đợi người thắng trong cặp đấu giữa Ciryl Gane và Alex Pereira.

Nhà vô địch người Anh cũng xác nhận UFC đã thông báo anh sẽ gặp người chiến thắng trong trận tranh đai tạm thời giữa Gane và Pereira. Tuy nhiên, thời điểm tái xuất cụ thể vẫn chưa được chốt, bởi còn phụ thuộc vào tiến độ hồi phục của bản thân cũng như kế hoạch của UFC.

Dù vẫn được xem là gương mặt số một của hạng nặng, Aspinall đang chứng kiến sức ép ngày càng lớn khi nhiều cái tên mới nổi lên trong thời gian anh vắng mặt. Josh Hokit gây tiếng vang sau chiến thắng trước Curtis Blaydes tại UFC 327, trong khi Waldo Cortes-Acosta cũng tạo ấn tượng mạnh với chuỗi 3 trận knock-out liên tiếp.

Ngoài ra, những gương mặt mới như Brandon Pericic hay Tyrell Fortune cũng đang tạo thêm chiều sâu cho hạng cân này.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm