Buổi chạm mặt UFC 328 đã diễn ra đúng với dự đoán của nhiều người: màn xô xát khó tránh giữa Sean Strickland và Khamzat Chimaev.
Chỉ còn 2 ngày trước màn so tài tâm điểm tại UFC 328, bầu không khí giữa Sean Strickland và Khamzat Chimaev đã nóng lên đến đỉnh điểm sau cuộc đối mặt đầy căng thẳng tại buổi họp báo ở Newark.
Rạng sáng 8/5 theo giờ Việt Nam, UFC tổ chức buổi họp báo chính thức cho sự kiện UFC 328 diễn ra tại Prudential Center. Đây là lần đầu tiên Strickland và Chimaev xuất hiện cùng nhau trong tuần lễ thi đấu trước trận tranh đai hạng trung dự kiến diễn ra vào sáng 10/5 (giờ Việt Nam). Đúng như dự đoán, hai võ sĩ gần như dành trọn hơn 40 phút để liên tục công kích lẫn nhau.
Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai đối thủ tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi bước vào màn đối mặt (face-off) truyền thống. Ngay khi cả hai tiến sát nhau trên sân khấu, Chimaev bất ngờ tung một cú đá đẩy về phía Strickland. Hành động này lập tức khiến lực lượng an ninh phải can thiệp, nhanh chóng lao lên tách hai võ sĩ trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
Dù không xảy ra va chạm nghiêm trọng, khoảnh khắc ấy một lần nữa cho thấy mức độ gay gắt của cuộc đối đầu được chờ đợi nhất UFC tuần này. Chỉ ít phút sau vụ việc, Strickland đã lên mạng xã hội để đáp trả đối thủ. "Đó đích thị là những gì tôi chờ đợi từ một kẻ hèn nhát.", "Tarzan" viết.
Theo lịch trình, Strickland và Chimaev vẫn còn một lần chạm mặt cuối cùng tại buổi cân chính thức. Với những gì đã diễn ra, giới chuyên môn cho rằng ban tổ chức sẽ phải tăng cường an ninh để tránh nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Trận đấu tâm điểm UFC 328 giữa Khamzat Chimaev và Sean Strickland dự kiến bắt đầu vào trưa ngày 10/5, trước đó sẽ là trận đồng chính tranh đai hạng ruồi giữa Joshua Van và Tatsuro Taira.
Công Thành


















