Terence Crawford cực kì bất mãn sau khi mất danh hiệu Nhà vô địch tuyệt đối bởi lí do ngoài chuyên môn.
Hội đồng Quyền anh Thế giới (WBC) đã chính thức tước đai vô địch hạng siêu trung của Terence Crawford với lí do võ sĩ người Mỹ không hoàn tất nghĩa vụ phí quản lí sau chiến thắng bằng tính điểm nhất trí trước Canelo Alvarez hồi tháng 9. Tại Hội nghị thường niên lần thứ 63 của WBC ở Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch Mauricio Sulaiman khẳng định Crawford còn nợ gần 300,000 USD tiền phí từ trận siêu đấu tại Las Vegas.
Ngay sau khi quyết định gây chấn động được công bố, Crawford lập tức lên mạng xã hội và đáp trả bằng loạt phát biểu gay gắt nhắm vào Sulaiman cùng WBC. Tay đấm 37 tuổi cáo buộc tổ chức này thiếu minh bạch, thiên vị và đang đặt mình ở vị thế cao hơn các cơ quan quản lí khác.
"Tôi nghe Mauricio nói rằng tôi nợ 300,000 USD cộng thêm 100,000 USD phí quản lí. Anh ta nghĩ mình là ai? Tôi sẽ không trả.", Crawford phát biểu trực tiếp trên Instagram. Anh chỉ trích WBC yêu cầu phí như một dạng đánh thuế, trong khi võ sĩ mới là người đánh đổi mạng sống trên võ đài".
"Bud" cũng nhấn mạnh rằng WBA, WBO và IBF đều chấp thuận các điều khoản của anh, nhưng WBC lại tự cho mình là ngoại lệ. Võ sĩ người Mỹ khẳng định danh hiệu thực sự là đai The Ring - không cần phí ủy quyền, và việc bị tước đai không làm suy chuyển vị thế nhà vô địch tuyệt đối của anh.
Phản hồi trước cáo buộc, Sulaiman cho biết WBC đã giảm mức phí truyền thống 3% xuống còn 0.6% và phần lớn số tiền thu được sẽ phục vụ các chương trình hỗ trợ võ sĩ gặp khó khăn. Ông khẳng định nhiều thông báo gửi đến Crawford và đội ngũ đã không nhận được phản hồi, buộc WBC phải tiến hành tước đai.
Sau trận thắng trước Canelo Alvarez, Terence Crawford từng được WBC trao một chiếc nhẫn kỉ niệm đính đá quý và kim cương trị giá hơn 100,000 USD. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên nhanh chóng trở nên căng thẳng khi tay đấm người Mỹ cho rằng tổ chức này thiên vị Canelo và làm mờ đi thành tựu lịch sử của anh.
Trong động thái tiếp theo, WBC đã công bố trận tranh đai giữa Christian Mbilli và Hamzah Sheeraz cho chiếc đai được bỏ trống.
Công Thành


















