Phụ công cao 2m02 của bóng chuyền Thái Lan tỏ rõ sự không hài lòng với vấn đề tiền thưởng tại SEA Games 2025.
Kissada Nilsawai - tuyển thủ vừa cùng bóng chuyền nam Thái Lan giành HCV SEA Games 33 đã lên tiếng không hài lòng với vấn đề tiền thưởng ở kì Đại hội năm nay - tổ chức ngay trên sân nhà.
"Làm ơn cho tôi xin lại mức thưởng 500 nghìn baht (khoảng gần 420 triệu đồng) cho HCV SEA Games được không? Khi họ thông báo là 500 nghìn baht, tôi mừng lắm. Nhưng bây giờ thì không hiểu vì sao lại giảm xuống còn 300 nghìn baht. Tôi đang định sửa lại phòng tắm, ở đó có quá nhiều gián.", Kissada chia sẻ.
Tay đập 33 tuổi cũng lên tiếng kêu gọi mức thu nhập, lương thưởng ổn định hơn cho các tuyển thủ, để họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho bóng chuyền nước nhà.
"Nếu bạn phỏng vấn các VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp, lương của họ rất thấp. Họ chơi bóng chuyền 3 tháng, sau đó phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi 7 tháng, rồi lại quay lại thi đấu. Tình hình tệ đến mức đó.", Kissada bộc bạch. "Ngày xưa, chơi bóng chuyền kiếm được 18 nghìn baht. Chúng tôi có thể ăn cơm hoặc hủ tiếu với 35 baht/ngày. Bây giờ là 70 baht. Điều này không còn bền vững nữa".
Đây sẽ là kì SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của "King Kong" bóng chuyền Thái Lan. Phụ công có chiều cao 2m02 này cùng ĐTQG dự SEA Games từ năm 2011 và giành 5 HCV, 1 HCĐ, là nhân tố chủ chốt của bóng chuyền "Xứ sở chùa vàng" hơn 10 năm qua.
Quyết định từ giã ĐTQG của "Yamine" được đưa ra hồi giữa năm nay, từ giờ anh sẽ chỉ tập trung cho sự nghiệp cấp độ CLB. Tay đập sinh năm 1992 cho biết quyết định trên hoàn toàn có thể thay đổi, nhưng sẽ rất khó xảy ra.




Công Thành


















