Học sinh lớp 9 bơi nhiều giờ ngoài biển khơi để cứu sống gia đình
Một chuyến chèo thuyền tưởng chừng bình thường trong kì nghỉ gia đình đã biến thành cuộc chiến sinh tồn giữa đại dương dữ dội ngoài khơi tây nam bang Tây Úc. Giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, một quyết định đau lòng của người mẹ và nghị lực phi thường của cậu con trai 13 tuổi đã tạo nên câu chuyện thoát chết kì diệu, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Sự việc xảy ra vào thứ 6 tuần trước, khi gia đình Appelbee gồm 4 người - bà Joanne cùng ba con Austin (13 tuổi), Beau (12 tuổi) và Grace (8 tuổi) - quyết định chèo thuyền lần cuối trước khi rời khu nghỉ dưỡng Club Wyndham ở Dunsborough để trở về nhà tại Gidgegannup. Gia đình thuê một chiếc kayak và 2 ván chèo bơm hơi, dự kiến hoạt động trên biển trong 2 giờ.
Ban đầu, mặt nước có vẻ êm đềm. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết nhanh chóng chuyển xấu. Dòng chảy mạnh và gió ngoài khơi khiến cả gia đình dần mất kiểm soát. Trong lúc hỗn loạn, 2 mái chèo lần lượt bị mất, kayak bị ngập nước, còn các ván chèo liên tục bị sóng đánh lật. 4 mẹ con bị cuốn ra xa bờ, bất lực trước những con sóng ngày càng lớn.
Khoảng đầu giờ chiều, nhận thấy tình hình trở nên nguy cấp, bà Joanne đưa ra quyết định sinh tử: yêu cầu Austin - người con trai lớn nhất - cố gắng chèo ngược dòng vào bờ để tìm sự trợ giúp, trong khi bà và 2 con nhỏ tiếp tục bám trụ giữa biển khơi. "Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi.", bà Joanne chia sẻ.
Một mình giữa sóng gió, Austin vật lộn suốt nhiều giờ. Chiếc kayak liên tục bị lật, nước tràn vào, khiến cậu buộc phải bỏ thuyền và sau đó cởi cả áo phao. Cậu bơi liên tục gần 4 giờ đồng hồ, luân phiên nhiều kiểu bơi, vừa chống chọi với nỗi sợ hãi, vừa tự trấn an bằng những suy nghĩ tích cực để không gục ngã. Cuối cùng, Austin vào được bờ gần khu vực Toby’s Inlet, cách điểm xuất phát khoảng 2 km.
Dù kiệt sức và chưa ăn gì cả ngày, cậu bé vẫn gắng chạy về khách sạn và gọi số khẩn cấp 000 vào khoảng 18h. Ngay lập tức, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đa ngành được triển khai với sự tham gia của cảnh sát đường thủy, các đội cứu hộ hàng hải địa phương và trực thăng cứu hộ.
Ngoài khơi, bà Joanne cùng Beau và Grace phải cầm cự trong điều kiện lạnh giá, biển động và bóng tối bao trùm. Khoảng 20h40, trực thăng phát hiện họ đã trôi dạt gần 8 hải lí, tương đương 14 km so với bờ. Chỉ ít phút trước khi được cứu, một con sóng lớn bất ngờ đánh tới, chia cắt ba mẹ con, khiến tình hình càng thêm nguy hiểm. Rất may, toàn bộ gia đình đã được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền an toàn.
Các nạn nhân sau đó được sơ cứu và chuyển tới bệnh viện. Theo lực lượng cứu hộ, việc sống sót sau gần 6 giờ trôi dạt trong điều kiện hạ thân nhiệt là điều hiếm gặp.Gia đình Appelbee may mắn chỉ bị xây xát, phồng rộp và đau cơ.
Câu chuyện về cậu bé 13 tuổi bơi nhiều km giữa đại dương để cứu gia đình đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành minh chứng xúc động cho lòng dũng cảm, tình thân và ý chí sinh tồn phi thường của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.
-
-
-
-
-
-
-
-
Xác định đối thủ của Nam Định ở bán kết C1 Đông Nam ÁHN05:36 - 06/02 -
HLV Bồ Đào Nha báo tin không thể vui hơn về Xuân SonQH05:26 - 06/02
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Công Thành










