Đó là nhận định của Joe Rogan - người dẫn chương trình nổi tiếng và là bình luận viên của UFC.
Làng võ thuật thế giới đang xôn xao trước thông tin Floyd Mayweather sẽ trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2026. Chỉ ít ngày sau tuyên bố trên, Netflix xác nhận "Money" sẽ tái đấu với Manny Pacquiao vào ngày 19/9 tại Sphere (Las Vegas). Đáng chú ý, thành tích bất bại 50-0 của Mayweather sẽ được đặt lên bàn cân.
Cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai huyền thoại vào năm 2015 từng được mệnh danh là "Trận đấu thế kỉ", phá vỡ mọi kỉ lục về doanh thu và lượt xem trả tiền (PPV). Sau 11 năm, màn tái đấu tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ thể thao đối kháng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tin đây là quyết định hợp lí. Bình luận viên UFC, người dẫn chương trình nổi tiếng - Joe Rogan đã bày tỏ sự hoài nghi trong podcast cá nhân. "Giờ họ lại đấu với nhau khi cả hai đều đã gần 50 tuổi. Thật điên rồ.", Rogan nhận định. Dù vậy, ông vẫn thừa nhận sẽ theo dõi trận đấu vì tò mò.
Rogan cũng nhắc đến những thông tin gần đây về việc Mayweather vướng vào các vụ kiện liên quan đến tài chính, bao gồm tranh chấp tiền thuê và bồi thường thiệt hại đối với căn penthouse trị giá 24 triệu USD tại Manhattan. Trong suốt sự nghiệp, "Money" nổi tiếng với lối sống xa hoa và thường xuyên khoe sự giàu có của mình. Theo Rogan, chính áp lực tài chính có thể là một trong những lí do khiến tay đấm 49 tuổi quyết định tái xuất.
"Floyd tiêu tiền như nước. Cậu ta kiếm được số tiền có lẽ nhiều hơn bất kì võ sĩ nào trong lịch sử mà vẫn liên tục vướng kiện tụng. Cậu ta nợ này, nợ kia và giờ phải quay lại sàn đấu.", Rogan bình luận.
Trước đó, Mayweather từng hướng đến một trận đấu biểu diễn với Pacquiao, nhưng "PacMan" từ chối. Tay đấm huyền thoại người Philippines muốn một trận đấu chính thức, với mục tiêu trở thành người duy nhất đánh bại Mayweather trong sự nghiệp chuyên nghiệp.
Công Thành


















