"Gã điên" tỏ ra vô cùng tự tin trước thềm màn tái đấu với Max Holloway sau hơn 1 thập kỉ tại UFC 329 sắp tới.
Sau hơn 1 thập kỉ kể từ lần chạm trán đầu tiên, Conor McGregor và Max Holloway sẽ tái ngộ trong trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC 329 diễn ra sáng ngày 12/7 giờ Việt Nam tại T-Mobile Arena (Las Vegas, Mỹ). Trước cuộc đối đầu được người hâm mộ mong chờ, cựu vô địch 2 hạng cân UFC thể hiện sự tự tin tuyệt đối khi khẳng định bản thân vẫn ở đẳng cấp cao hơn đối thủ người Mỹ.
Lần đầu tiên hai võ sĩ gặp nhau vào năm 2013, khi McGregor đánh bại Holloway bằng quyết định đồng thuận của các giám khảo. Đáng chú ý, võ sĩ người Ireland tiết lộ anh đã thi đấu phần lớn trận đấu trong tình trạng bị rách dây chằng chéo trước (ACL), nhưng vẫn giành chiến thắng thuyết phục.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với UFC trên Paramount, McGregor bác bỏ quan điểm cho rằng Holloway đã thu hẹp khoảng cách trình độ sau nhiều năm phát triển sự nghiệp. Theo "Gã điên", anh vẫn sở hữu lợi thế rõ rệt ở mọi khía cạnh.
"Max là một võ sĩ bền bỉ và có kĩ năng tốt. Nhưng cậu ấy không cùng đẳng cấp với tôi. Tôi ở một cấp độ khác, thậm chí cao hơn nhiều bậc về kĩ thuật, tinh thần lẫn thể chất.", McGregor khẳng định.
Không chỉ đánh giá cao bản thân về chuyên môn, McGregor còn cho rằng việc trận đấu lần này diễn ra ở hạng bán trung sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho anh. Trong khi "Mad Max" chủ yếu thi đấu ở các hạng cân thấp hơn trong suốt sự nghiệp, võ sĩ Ireland tin rằng sức mạnh và thể hình sẽ là yếu tố tạo nên khác biệt.
Ngôi sao MMA này cũng nhắc đến thống kê cho thấy Holloway là một trong những võ sĩ có tổng thời gian thi đấu nhiều nhất lịch sử UFC. Điều đó phản ánh việc đối thủ không sở hữu khả năng kết thúc trận đấu đủ hiệu quả.
"Tôi có tốc độ tốt hơn, sức mạnh tốt hơn, thông minh hơn, khỏe hơn và sung mãn hơn. Trong lần đối đầu trước, Max gần như không thể gây khó khăn cho tôi, ngay cả khi tôi bị chấn thương nghiêm trọng.", McGregor nói thêm.
Khi được hỏi về sự tiến bộ của Holloway kể từ năm 2013, McGregor tiếp tục thể hiện sự tự tin. Anh cho rằng đối thủ chưa có bước phát triển vượt bậc như nhiều người nhận định và nhấn mạnh bản thân vẫn đủ khả năng tái lập chiến thắng.
"Tôi không thấy có sự thay đổi quá lớn. Tôi từng đánh bại Max trước đây và lần này tôi muốn làm điều đó theo cách thuyết phục hơn, thậm chí tàn khốc hơn.", "Gã điên" tuyên bố.
Công Thành


















