"Cò nổ" sẽ đánh dấu màn tái xuất lồng bát giác sau 5 năm vắng bóng bằng trận tái đấu với Max Holloway ở UFC 329 cuối tuần này.
Không khí trước thềm UFC 329 đã nóng lên ngay từ buổi họp báo chính thức khi Conor McGregor và Max Holloway có màn chạm mặt căng thẳng. Cựu vô địch 2 hạng cân UFC bất ngờ hất tay đối thủ và giật cặp kính của Holloway trước khi lực lượng an ninh kịp thời can thiệp, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trước sự kiện.
Cuối tuần này, McGregor sẽ chính thức trở lại lồng bát giác sau gần 5 năm vắng bóng để tái đấu Holloway. Lần gần nhất võ sĩ người Ireland thi đấu là trận thua Dustin Poirier tại UFC 264 vào năm 2021, khi anh bị gãy chân ngay cuối hiệp 1. Trước đó, "Gã điên" cũng lỡ hẹn với màn tái xuất trước Michael Chandler vì chấn thương, khiến người hâm mộ phải chờ đợi thêm 2 năm.
Trong lần gặp đầu tiên vào năm 2013, McGregor từng đánh bại Holloway bằng tính điểm. Trước màn tái đấu, "Cò nổ" tỏ ra cực kì tự tin khi khẳng định anh đủ khả năng kết thúc trận đấu chỉ trong vài giây.
"Tôi dự đoán đây sẽ là một màn hủy diệt. Tôi sẽ đánh bại và loại bỏ Max khỏi UFC. Tất cả những đối thủ lớn khác của tôi đều đã cuốn xéo, chỉ còn lại Max. Sau tối thứ Bảy (giờ địa phương), hắn ta cũng sẽ không còn ở đây nữa.", McGregor tuyên bố. "Tôi từng thắng knock-out chỉ sau vài giây và điều đó hoàn toàn có thể lặp lại. Nếu trận đấu kéo dài hơn, Max sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn".
Không dừng lại ở đó, cựu vô địch hạng lông và hạng nhẹ còn tuyên bố sẽ buộc Holloway phải giải nghệ sau cuộc đối đầu tại Las Vegas.
"Tôi thấy việc nói đến trận thứ 3 (trilogy) ngay lúc này là thiếu tôn trọng. Điều đó cho thấy Max chỉ nghĩ đến tiền bạc. Theo tôi, sẽ không có trận đấu thứ 3 nào cả, bởi tôi tin hắn ta sẽ giải nghệ sau trận đấu này.", McGregor nhấn mạnh.
Trận đấu tâm điểm UFC 329 giữa Conor McGregor và Max Holloway sẽ diễn ra dự kiến vào trưa ngày 12/7 giờ Việt Nam.
Công Thành


















