Anthony Joshua có động thái đầu tiên sau vụ TNGT khiến 2 cộng sự qua đời

Công Thành Công Thành
Thứ ba, 06/01/2026 09:40 AM (GMT+7)
A A+

Anthony Joshua may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này và hiện đã được cho ra viện.

Cựu vương hạng nặng thế giới - Anthony Joshua đã có những chia sẻ đầu tiên kể từ khi anh phải nhập viện sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại Nigeria, khiến hai người bạn thân thiết và cũng là cộng sự lâu năm của anh thiệt mạng.

Joshua, 36 tuổi, đã được xuất viện chỉ hai ngày sau vụ tai nạn xảy ra hôm 29/12 theo giờ địa phương. Vụ việc cướp đi sinh mạng của Sina Ghami - huấn luyện viên thể lực của Joshua - và Kevin Latif "Latz" Ayodele, một trong những HLV cá nhân gắn bó lâu năm với tay đấm người Anh.

Ngày 5/1, Joshua đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram, ghi lại khoảnh khắc anh đứng cạnh mẹ mình, cùng với mẹ của Ghami và Ayodele. Bài đăng ngắn gọn nhưng đầy xúc động, với dòng chú thích: "Người bảo vệ cho các anh em của tôi", kèm theo hai biểu tượng trái tim, được xem là lời tri ân và tưởng nhớ dành cho những người đã khuất.

Anthony Joshua có động thái đầu tiên sau tại nạn thảm khốc khiến 2 cộng sự thiệt mạng 773597
Bài đăng của Anthony Joshua trên trang Instagram cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, Joshua là hành khách trên chiếc Lexus gặp tai nạn khi đâm vào một xe tải Sinotruck đang đỗ trên đường cao tốc Lagos-Ibadan. Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng theo giờ địa phương, trong thời gian Joshua được cho là đang ở Nigeria để thăm gia đình nhân dịp lễ cuối năm.

Vụ việc xảy ra chỉ khoảng 10 ngày sau khi Joshua giành chiến thắng trước YouTuber kiêm võ sĩ quyền Anh Jake Paul trong một trận đấu gây tiếng vang lớn, được phát sóng trên nền tảng trực tuyến và thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ toàn cầu.

Anthony Joshua có động thái đầu tiên sau tại nạn thảm khốc khiến 2 bạn thân thiệt mạng 773606
Hiện trường vụ TNGT thảm khốc ở Nigeria.

Liên quan đến vụ tai nạn, người được cho là điều khiển chiếc SUV vào thời điểm xảy ra va chạm đã bị cáo buộc lái xe nguy hiểm, cùng nhiều tội danh khác liên quan đến hành vi lái xe liều lĩnh và không có giấy phép hợp lệ. Người này hiện đã được tại ngoại và dự kiến sẽ ra hầu tòa trong thời gian tới.

Sau tai nạn, chính quyền địa phương cho biết Joshua rơi vào trạng thái vô cùng đau buồn và xúc động trước sự ra đi của hai người bạn thân thiết, những người không chỉ là cộng sự trong công việc mà còn là chỗ dựa tinh thần quan trọng trong sự nghiệp của anh. Lễ tang của Ghami và Ayodele đã được tổ chức tại London.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm