"Poatan" muốn có bước đi mới trong chặng cuối sự nghiệp ngay sau chiến thắng ấn tượng trước Magomed Ankalaev ở UFC 320.
UFC 320 cuối tuần qua tại Las Vegas, Mỹ đã chứng kiến màn trở lại đầy ấn tượng của Alex Pereira. Võ sĩ người Brazil phục thù thành công Magomed Ankalaev, hạ gục đối thủ ngay trong hiệp đầu để giành lại chiếc đai vô địch hạng dưới nặng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.
Pereira, người từng thất bại trước Ankalaev tại UFC 313 hồi đầu năm, đã có những điều chỉnh hợp lí và thể hiện sức mạnh hủy diệt quen thuộc của mình. Chiến thắng thuyết phục này không chỉ đưa anh trở lại đỉnh cao của hạng dưới nặng mà còn củng cố vị thế là một trong những ngôi sao sáng nhất của UFC.
Ngay sau trận đấu, nhà vô địch hạng trung UFC - Khamzat Chimaev đã gửi lời chúc mừng nhưng đồng thời khơi lại mâu thuẫn cũ khi kêu gọi hai bên sớm giải quyết "những việc còn dang dở". Trước đó, Chimaev từng chế giễu Pereira vì thất bại knock-out trước Israel Adesanya, làm gia tăng sự căng thẳng giữa 2 võ sĩ. Với "Poatan", anh từng tuyên bố chắc nịch sẽ không bị Chimaev hạ gục nếu cả 2 gặp nhau trong lồng bát giác.
Tuy nhiên, phản ứng sau trận thắng tại UFC 320 của Pereira lại khá điềm đạm. "Cảm ơn vì đã chúc mừng tôi, nhưng tôi chỉ muốn có một trận đấu tuyệt vời. Tôi muốn thi đấu ở hạng cân nặng, nhưng hiện tại tôi chỉ biết nói lời cảm ơn.", Pereira chia sẻ. Võ sĩ 38 tuổi cũng tiết lộ rằng ban đầu anh dự định chỉ trích Jon Jones để kích thích một cuộc so găng tiềm năng, nhưng sau sự ra đi đột ngột của anh trai Jones - Arthur Jones, "Chama" đã chọn dành 1 phút mặc niệm để bày tỏ sự kính trọng.
Nếu Pereira thực hiện được ý định chuyển lên hạng cân nặng và chinh phục đai vô địch, anh sẽ đi vào lịch sử với tư cách võ sĩ đầu tiên giành danh hiệu ở 3 hạng cân khác nhau tại UFC. Dù vậy, chủ tịch UFC Dana White hiện chưa ủng hộ kế hoạch này khi hạng dưới nặng vẫn còn nhiều ứng viên xứng đáng.
Trong số đó, Carlos Ulberg - võ sĩ đang sở hữu chuỗi thắng ấn tượng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho suất tranh đai tiếp theo. Trước UFC 320, cả Pereira lẫn Ankalaev đều coi Ulberg là mối đe dọa đáng gờm cho ngôi vương của hạng dưới nặng.
Công Thành

















