Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã tạo nên màn trình diễn áp đảo trước Anh với chiến thắng 4-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A3 và tiến một bước dài tới World Cup nữ 2027.
Trận đại chiến tại Mallorca giữa hai thế lực bóng đá nữ thế giới đã khép lại với một kịch bản không ai ngờ tới. Tuyển nữ Tây Ban Nha đã cống hiến một màn trình diễn hoàn toàn vượt trội, dồn ép tuyển Anh từ đầu đến cuối và giáng một đòn nặng nề vào đội bóng của huấn luyện viên Sarina Wiegman.
Bữa tiệc bàn thắng được khơi mào ở phút 19 nhờ công của Patri Guijarro, sau một pha cướp bóng dũng mãnh ở khu vực giữa sân và dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành đối phương. Tiếp tục khai thác những khoảng trống chết người nơi hàng thủ tuyển Anh, siêu sao Alexia Putellas đã nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ giải lao sau một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm.
Bước sang hiệp hai, thế trận áp đảo hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Phút 55, lại là Putellas phản ứng nhanh nhất sau pha cản phá trên vạch vôi để nâng tỷ số lên 3-0. Cơn ác mộng của các cô gái đến từ xứ sở sương mù chính thức khép lại ở phút 78, khi Clàudia Pina nhận đường chuyền dọn cỗ từ Aitana Bonmatí, tự tin đi bóng vào trong và dứt điểm quyết đoán ấn định thắng lợi hủy diệt 4-0.
Chiến thắng vang dội này giúp Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng A3 với cùng 12 điểm như Anh nhưng vượt trội hoàn toàn về hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận cuối cùng vào thứ Ba tới, tuyển Anh buộc phải có kết quả tốt hơn trước Ukraine, đồng thời hy vọng Tây Ban Nha sẩy chân trên sân khách trước Iceland thì mới có thể giành vé trực tiếp.
Trong khi bảng A3 vẫn phải chờ đến lượt đấu cuối thì ở bảng A4, tuyển nữ Đức đã chính thức giành tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup nữ năm sau. Chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Na Uy giúp những "Cỗ xe tăng" thiết lập khoảng cách 4 điểm không thể san lấp trước chính đối thủ khi vòng loại chỉ còn đúng một lượt trận.
Tại bảng A2, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Ireland đánh bại Hà Lan 3-2 nhờ bàn thắng quý như vàng ở phút 90 của Amber Barrett, qua đó chiếm vị trí thứ hai và áp sát ngôi đầu của Pháp với chỉ 1 điểm kém hơn. Còn tại bảng A1, Đan Mạch cũng giữ vững ngôi đỉnh bảng với 11 điểm sau khi đánh bại Thụy Điển 2-1, trực tiếp dập tắt hy vọng đi tiếp của người hàng xóm.
ĐT Argentina có lợi thế bất ngờ ngay từ vòng bảng World Cup
Tuchel thay đổi cách sử dụng Harry Kane trước World Cup 2026
Ngọc Thanh


















