Sau khi cùng Atletico Madrid chính thức biến Barcelona thành cựu vương tại Copa del Rey, Antoine Griezmann lập tức khơi lại ân oán cũ với Barcelona bằng một bài đăng đầy ẩn ý trên mạng xã hội.
Rạng sáng ngày 4/3/2026, sân Camp Nou chứng kiến một kịch bản đầy cảm xúc. Dù Barcelona đã nỗ lực giành chiến thắng 3-0 ở trận lượt về, nhưng chừng đó là không đủ để lật ngược thế cờ sau khi đã để thua thảm hại 0-4 ở lượt đi.
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận tấm vé vào chung kết Cúp Nhà vua thuộc về Atletico Madrid, Antoine Griezmann đã thực hiện một cú "ra đòn" sắc lẹm trên không gian mạng.
Trên trang cá nhân, ngôi sao người Pháp đăng tải khoảnh khắc anh đang ăn mừng cuồng nhiệt, đối lập hoàn toàn với hình ảnh hai cầu thủ Barcelona đang nằm gục xuống sân trong sự thất vọng tột cùng. Đi kèm với bức ảnh là dòng trạng thái đầy tính khiêu khích: “Bức ảnh này có quá khắc nghiệt không?” (Esta foto va muy dura?), kết hợp cùng ba biểu tượng cảm xúc che miệng cười đầy ẩn ý.
Hành động này của Griezmann không phải là sự ngẫu hứng, mà là một màn "trả nợ" được tính toán kỹ lưỡng. Nguồn cơn bắt nguồn từ tháng 3/2025, sau khi Barcelona lội ngược dòng thắng 4-2 trước Atletico tại La Liga. Khi đó, trang chủ của đội bóng xứ Catalonia đã đăng ảnh các cầu thủ Barca ăn mừng với Griezmann đứng làm nền mờ nhạt phía sau, kèm đúng dòng chú thích: “Bức ảnh này gắt quá”.
Tiền đạo người Pháp rõ ràng đã ghi nhớ sâu sắc sự việc này. Anh kiên nhẫn chờ đợi đúng một năm, cho đến khi trực tiếp loại đội bóng cũ khỏi một giải đấu cúp để dùng chính câu nói năm xưa nhằm mỉa mai đối thủ. Màn "gậy ông đập lưng ông" này ngay lập tức thổi bùng cơn bão tranh luận giữa cổ động viên hai đội.
Thông điệp của Griezmann không chỉ là lời ăn mừng, mà còn là lời tuyên chiến cho những cuộc đối đầu rực lửa sắp tới. Duyên nợ giữa hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha sẽ còn tiếp diễn với mật độ dày đặc trong thời gian tới.
Vào ngày 6/4, Atletico và Barcelona sẽ tái đấu tại La Liga. Đặc biệt hơn, nếu cả hai vượt qua những đối thủ khó chịu là Tottenham và Newcastle tại Champions League, họ sẽ có thêm hai lượt trận đại chiến nữa ở vòng tứ kết.
Với phong độ cao của Griezmann và sự tự ái bị tổn thương của Barcelona, những màn đối đầu trong tháng 4 tới hứa hẹn sẽ không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn cả trên các phương tiện truyền thông.
Ngọc Thanh


















