Gareth Bale tiết lộ Manchester United đã đưa ra lời đề nghị cao hơn Real Madrid trong thương vụ năm 2013, nhưng một thỏa thuận ngầm đã khiến anh quyết tâm chọn Bernabéu.
Trong chương trình podcast Stick to Football, Gareth Bale đã khiến người hâm mộ bóng đá Anh ngỡ ngàng khi tiết lộ về cuộc đàm phán gia nhập Manchester United 13 năm trước. Thời điểm đó, sau một mùa giải bùng nổ với 26 bàn thắng tại Tottenham, Bale là cái tên được săn đón nhất hành tinh.
Cựu ngôi sao xứ Wales xác nhận rằng Manchester United, dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes, đã thực sự quyết tâm biến anh thành biểu tượng mới của kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Để hiện thực hóa điều này, Quỷ đỏ đã đặt lên bàn đàm phán một con số không tưởng.
"Thực tế là Manchester United đã trả giá cao hơn cả Real Madrid. Họ đề nghị một khoản tiền lớn hơn kèm theo cả một cầu thủ khác trong thương vụ này", Bale chia sẻ với Gary Neville. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực tài chính vượt ngưỡng kỷ lục 86 triệu bảng của Real, Man Utd vẫn phải nhận cái lắc đầu từ ngôi sao này.
Lý do khiến Man Utd thất bại không chỉ nằm ở ý chí của Bale mà còn từ chiến lược của Chủ tịch Tottenham - Daniel Levy. Bale tiết lộ anh đã có một "thỏa thuận quý ông" với Levy: Nếu Spurs không giành vé dự Champions League, anh sẽ được phép ra đi, nhưng với một điều kiện khắt khe là không gia nhập các đối thủ trực tiếp tại Premier League.
Bale giải thích: “Tôi đã quyết tâm đến Madrid. Daniel Levy không muốn bán tôi cho một đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh để làm mạnh thêm đối thủ. Vì vậy, nếu có lời mời từ Tây Ban Nha hay Ý, tôi sẽ đi”.
Chính thỏa thuận ngầm này đã ngăn cản mọi cơ hội của Quỷ đỏ, dù họ sẵn sàng phá két để sở hữu chữ ký của anh. Về phía Bale, trái tim anh đã sớm hướng về sân Bernabéu: “Tôi thậm chí còn không tiến đến giai đoạn đàm phán lương với Man Utd. Trái tim tôi chỉ dành cho Real Madrid”.
Việc vồ hụt Gareth Bale là khởi đầu cho một mùa hè "kinh hoàng" của Manchester United vào năm 2013. Bên cạnh Bale, đội chủ sân Old Trafford còn thất bại trong việc chiêu mộ hàng loạt tên tuổi lớn như Cesc Fabregas, Toni Kroos hay Thiago Alcantara. Kết thúc kỳ chuyển nhượng đó, bản hợp đồng duy nhất mà David Moyes có được là Marouane Fellaini vào phút chót.
Nhìn lại lịch sử, Bale tin rằng mình đã chọn đúng khi giành tới 5 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Ngược lại, thất bại trong thương vụ kỷ lục này đã góp phần khiến triều đại của David Moyes tại Man Utd sụp đổ chỉ sau chưa đầy một mùa giải. Câu chuyện về Gareth Bale vẫn mãi là một trong những dấu hỏi lớn nhất về việc: "Điều gì sẽ xảy ra nếu Quỷ đỏ có được siêu sao xứ Wales?".
Ngọc Thanh

















