Màn lội ngược dòng 2-1 của Manchester United trước Crystal Palace trở nên drama, bởi quyết định phạt đền kèm thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp ở phút 52.
Tối ngày 1/3, sân Old Trafford chứng kiến một kịch bản đầy bất ngờ. Crystal Palace sớm dội gáo nước lạnh vào đội chủ nhà khi trung vệ Maxence Lacroix ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. MU trong thế bị dẫn bàn đã nỗ lực gây sức ép, nhưng phải đến hiệp hai, bước ngoặt thực sự mới xuất hiện từ một tình huống thổi phạt gây chia rẽ sâu sắc giới mộ điệu.
Phút 52, Bruno Fernandes tung đường chuyền xé toang hàng thủ Palace cho Matheus Cunha thoát xuống. Trong nỗ lực truy cản, Lacroix đã có tác động khiến tiền đạo MU ngã gục trong vùng cấm. Trọng tài chính Chris Kavanagh ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng chưa đưa ra án phạt thẻ đỏ, cho đến khi VAR can thiệp.
Sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình bên đường biên theo gợi ý của trợ lý VAR Tony Harrington, ông Kavanagh đã thay đổi quyết định: giữ nguyên quả phạt đền và rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Lacroix. Quyết định này ngay lập tức thổi bùng tranh luận trên các kênh truyền hình.
Bình luận viên Ron Walker của Sky Sports nhận định rằng tác động là khá nhẹ và việc vừa chịu penalty vừa mất người là hình phạt quá nặng tay. Ngược lại, cựu danh thủ Alan Smith dù thừa nhận Cunha có phần chủ động ngã, nhưng khẳng định va chạm là có thật và đủ để thay đổi cục diện trận đấu.
Để hiểu tại sao Lacroix phải nhận thẻ đỏ, cần xem xét luật DOGSO (Ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt). Theo phân tích chuyên môn, có ba yếu tố then chốt:
Vị trí phạm lỗi: Pha kéo người bắt đầu từ ngoài nhưng kéo dài vào trong vòng cấm, nên phạt đền là chính xác.
Bản chất lỗi: Lacroix dùng tay kéo vai, một hành vi không phải là nỗ lực tranh chấp bóng hợp lệ. Theo luật, nếu phạm lỗi mà không cố gắng chơi bóng trong vòng cấm, cầu thủ vẫn phải nhận thẻ đỏ thay vì được giảm nhẹ xuống thẻ vàng.
Khả năng ghi bàn: VAR đã tạm dừng khung hình tại thời điểm tác động để xác định Cunha vẫn có khả năng kiểm soát bóng và hướng thẳng về khung thành.
Tận dụng thời cơ, Bruno Fernandes lạnh lùng đánh bại Dean Henderson trên chấm 11m để gỡ hòa. Chỉ 8 phút sau, khi Palace còn 10 người và rối loạn đội hình, Benjamin Sesko đã ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1.
3 điểm quý giá này giúp MU leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 8 điểm, đồng thời khẳng định bản lĩnh của thầy trò HLV trong những thời khắc nhạy cảm nhất.
Ngọc Thanh


















