Thua Thái Lan chưa nguôi, ĐT Việt Nam lại đối mặt khó khăn mới ở giải FIFA

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 30/09/2026 10:01 AM (GMT+7)
A A+

Sau thất bại trước Thái Lan tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam phải lập tức di chuyển 150km đến Jakarta để chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Pakistan nhằm bảo vệ vị trí nhì bảng.

Trận thua 0-2 trước Thái Lan vào tối 29/9 tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam, do giải đấu áp dụng tiêu chí ưu tiên xét kết quả đối đầu trực tiếp. Với 3 điểm hiện có sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức mất quyền vào chung kết và buộc phải chuyển hướng mục tiêu sang việc giữ vững ngôi nhì bảng để giành vé bước vào trận tranh hạng ba chung cuộc.

Ngay sau trận đấu căng thẳng tại Bandung, lịch trình của toàn đội tiếp tục đối mặt với thử thách về thể lực. Theo kế hoạch, vào ngày 30/9, sau buổi tập thả lỏng và ăn trưa, Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội sẽ thu dọn hành lý để rời Bandung. Toàn đội phải di chuyển quãng đường khoảng 150km để lên thủ đô Jakarta.

ĐT Việt Nam phải di chuyển quãng đường dài 150km để thi đấu với Pakistan. Ảnh: VFF

Dù được xe cảnh sát Indonesia dẫn đoàn, hành trình này vẫn tiêu tốn từ 2 đến 3 tiếng di chuyển tùy thuộc vào tình hình giao thông thực tế. Việc phải vượt qua quãng đường dài sau những trận đấu tốn sức đòi hỏi ban huấn luyện phải có những tính toán kỹ lưỡng về giáo án hồi phục, giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất trước thềm trận đấu cuối.

Tại lượt trận cuối diễn ra vào ngày 2/10 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ đứng cuối bảng là Pakistan trên sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno ở Jakarta. Xếp ngay trên Pakistan là Philippines với cùng 1 điểm nhưng hơn về hiệu số phụ.

Cục diện bảng đấu cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu giành chiến thắng trước Pakistan, Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng với 6 điểm và chắc chắn đứng thứ hai. Thậm chí, ngay cả một kết quả hòa cũng đủ để đoàn quân áo đỏ giữ vững vị thế nhì bảng nhờ ưu thế đối đầu trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chia sẻ trước trận đấu quan trọng này, trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh thể hiện rõ sự quyết tâm cao độ của toàn đội: "Ở trận đấu tiếp theo gặp Pakistan, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là tiến bộ qua từng trận đấu".

Dù vừa trải qua những mất mát về lực lượng và nỗi buồn mất ngôi đầu, tinh thần của toàn đội vẫn đang hướng về phía trước. Một chiến thắng trước Pakistan không chỉ giúp tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra mà còn là bước chạy đà tâm lý hoàn hảo để hướng tới trận tranh hạng ba diễn ra vào ngày 5/10 tới.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm