Thay Rodri, Man City 'chốt đơn' bom tấn tuyến giữa vừa huỷ diệt Etihad

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ năm, 05/03/2026 17:58 PM (GMT+7)
A A+

Bàn thắng vào lưới Man City không chỉ giúp Nottingham Forest giành điểm quý giá, mà còn khiến Elliot Anderson tiến gần hơn tới Etihad trong thương vụ hè được cho là đã gần hoàn tất.

Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Nottingham Forest tại Etihad khép lại với tỷ số 2-2, nhưng tâm điểm không nằm ở kết quả mà ở màn trình diễn rực sáng của Elliot Anderson. Tiền vệ 22 tuổi ghi bàn gỡ hòa ở phút 76 bằng một cú sút đẹp mắt ngoài vòng cấm, khiến cả sân vận động lặng đi. Pha lập công ấy không chỉ giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch của Man City mà còn làm dấy lên tin đồn về tương lai của chính anh.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey, trong nội bộ giới bóng đá Anh đang lan truyền thông tin rằng thương vụ Anderson tới Man City về cơ bản đã được thỏa thuận. Ông tiết lộ: “Trong vài tuần qua, từ nhiều nguồn tin khác nhau, tôi được biết rằng thương vụ Anderson đến Man City đã hoàn tất”.

Man City được cho là đã theo dõi Anderson từ mùa giải trước. Hugo Viana, người có tiếng nói lớn trong bộ phận tuyển trạch, xem tiền vệ này là mục tiêu chiến lược cho kế hoạch tái thiết tuyến giữa. Nguồn năng lượng dồi dào, kỹ thuật tốt và khả năng đọc trận đấu của Anderson được đánh giá phù hợp với triết lý của Pep Guardiola.

Trong trận hòa 2-2, Man City hai lần vượt lên nhờ các bàn thắng của Antoine Semenyo và Rodri, nhưng Forest cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Morgan Gibbs-White ghi bàn gỡ hòa đầu tiên bằng pha xử lý tinh tế trước khi Anderson tung cú dứt điểm quyết đoán 14 phút trước khi hết giờ. Bàn thắng này khiến Man City đánh rơi thêm điểm từ thế dẫn trước, qua đó làm suy yếu cơ hội cạnh tranh ngôi đầu.

Đội trưởng Bernardo Silva không giấu sự bức xúc về các quyết định trọng tài: “Chúng tôi đã quen với điều này mùa này rồi, tất cả những pha 50-50 đều chống lại chúng tôi.” Trong khi đó, Guardiola thừa nhận đội nhà cần cải thiện hiệu quả: “Điều chúng tôi có thể kiểm soát là hiệu suất thi đấu của mình”.

Elliot Anderson đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 76, trực tiếp khiến Man City đánh mất 2 điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch

Điều thú vị là Anderson có thể chính là phương án dài hạn thay thế Rodri, người đang gánh vác khối lượng công việc lớn ở tuyến giữa. Với Forest, họ từng chiêu mộ anh khi Newcastle cần cân bằng tài chính, và giờ đây có thể thu về khoản lợi nhuận khổng lồ nếu Man City thực sự chi mạnh tay trong mùa hè.

Giới chuyên môn tin rằng mức giá cho thương vụ này sẽ không dưới 60-70 triệu bảng, phản ánh tiềm năng và phong độ ấn tượng của cầu thủ trẻ. Sau màn trình diễn làm say đắm khán giả Etihad, viễn cảnh Anderson khoác áo xanh thành Manchester vào mùa giải tới đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm