Ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Nations League, Cristiano Ronaldo chính thức khép lại cột mốc 18 năm chưa từng bị "bỏ quên" ở một trận đấu chính thức của Đội tuyển Bồ Đào Nha.
Trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy tại UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo gây chú ý lớn khi không được tung vào sân bất kỳ phút nào. Dù thể trạng hoàn toàn sung sức và thậm chí đã ra đường biên khởi động ở những phút cuối, tiền đạo 41 tuổi vẫn phải theo dõi toàn bộ trận đấu từ băng ghế dự bị.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 15/6/2008, Ronaldo có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút tại một giải đấu chính thức của Bồ Đào Nha.
Lần gần nhất kịch bản này xảy ra là ở trận gặp Thụy Sĩ tại vòng bảng EURO 2008, thời điểm "Seleccao" đã chắc suất vào tứ kết nên HLV Luiz Felipe Scolari chủ động cất CR7. Suốt 6.678 ngày sau đó, siêu sao sinh năm 1985 luôn xuất hiện trên sân mỗi khi đủ điều kiện thi đấu.
Quyết định chiến thuật của HLV Jorge Jesus
Giải thích về quyết định bất ngờ sau trận đấu, HLV Jorge Jesus khẳng định việc không sử dụng Ronaldo xuất phát hoàn toàn từ diễn biến thực tế trên sân chứ không liên quan tới vấn đề thể lực:
"Tôi thậm chí đã thống nhất với Cristiano rằng cậu ấy sẽ vào sân trong nửa giờ thi đấu cuối cùng, nhưng diễn biến thực tế lại không yêu cầu điều đó. Goncalo Ramos đang chơi rất tốt, ghi một bàn và có thêm một pha lập công bị từ chối. Tôi cảm thấy đó không phải thời điểm thích hợp để rút cậu ấy ra".
Thuyền trưởng tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh ông cần duy trì sự cân bằng cho đội hình để bảo toàn chiến thắng, đồng thời gạt bỏ những nghi ngại về việc gạt tên ngôi sao số một:
"Không phải tôi muốn bảo vệ Cristiano về mặt thể trạng, bởi cậu ấy đủ khả năng thi đấu trong bất kỳ thời lượng nào tôi muốn. Thời điểm thích hợp để Cris vào sân đã trôi qua, và chúng tôi cần một phương án khác để đảm bảo sự cân bằng cũng như bảo toàn kết quả".
Hướng tới cuộc đối đầu với Đan Mạch
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo đi thẳng vào khu vực kỹ thuật với vẻ mặt nghiêm nghị. Dù trải qua một buổi tối khác thường, CR7 vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự quan trọng của ban huấn luyện. HLV Jorge Jesus xoa dịu dư luận bằng tuyên bố để ngỏ khả năng xếp tiền đạo này đá chính ở lượt trận tiếp theo:
"Đây chỉ là một quyết định tức thời. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Cristiano bị gạt bỏ. Rất có thể ở trận gặp Đan Mạch tới đây, cậu ấy sẽ xuất phát ngay từ đầu".


















