Chuyên gia tin chuyển nhượng David Ornstein vừa xác nhận thông tin gây sốc: Chủ tịch Florentino Perez đã chọn Jose Mourinho là mục tiêu số 1 để trục vớt con tàu đắm Real Madrid vào mùa hè này.
Sân vận động Santiago Bernabeu đang trải qua những ngày tháng u tối nhất trong nhiều thập kỷ. Chỉ ba tháng sau khi Xabi Alonso rời đi và Alvaro Arbeloa lên nắm quyền tạm thời, Real Madrid đang đối mặt với viễn cảnh trắng tay mùa thứ hai liên tiếp.
Trong bối cảnh dự án thể thao xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch Florentino Perez đã quyết định tự mình đứng ra chèo lái việc tìm kiếm thuyền trưởng mới, thay vì giao phó cho Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez như trước đây.
Cái tên được "Ông trùm" ngành xây dựng lựa chọn không ai khác chính là Jose Mourinho - một người cũ đầy duyên nợ.
Theo tiết lộ từ tờ The Athletic, bất chấp sự phản đối từ một số quan chức cấp cao trong câu lạc bộ, Perez vẫn kiên định với ý định đưa "Người đặc biệt" trở lại. Vị chủ tịch này tin rằng chỉ có cá tính mạnh mẽ của Mourinho mới đủ sức dẹp loạn phòng thay đồ và khôi phục bản sắc chiến thắng cho Los Blancos.
Mối lương duyên giữa Mourinho và Real Madrid giai đoạn 2010 - 2013 từng để lại những dấu ấn đậm nét với chức vô địch La Liga kỷ lục 121 bàn thắng và 100 điểm. Tuy nhiên, điều khiến Perez khao khát nhất chính là giúp Mourinho hoàn tất giấc mơ dang dở: nâng cao chiếc cúp Champions League cùng Real Madrid - danh hiệu lớn duy nhất ông còn thiếu trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Hiện tại, chiến lược gia 63 tuổi đang dẫn dắt Benfica tại quê nhà Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, rào cản hợp đồng không phải là vấn đề quá lớn. Một điều khoản giải phóng trị giá chỉ 3 triệu euro (khoảng 2,6 triệu bảng) cho phép các bên chấm dứt thỏa thuận trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải (ngày 16/5). Như vậy, "phán quyết" về tương lai của Mourinho có thể được định đoạt ngay trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 26/5 tới đây.
Dẫu vậy, viễn cảnh này đang chia rẽ cộng đồng Madridista. Nhiều người vẫn chưa quên những tranh cãi nảy lửa giữa Mourinho và huyền thoại Iker Casillas, hay gần nhất là phát ngôn gây sốc của ông nhắm vào Vinicius Jr sau sự cố phân biệt chủng tộc tại Lisbon hồi tháng 2.
Dù Mauricio Pochettino và Didier Deschamps vẫn nằm trong danh sách dự phòng sau khi Jurgen Klopp từ chối, nhưng với sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Perez, ngày Jose Mourinho bước qua cánh cửa Bernabeu một lần nữa dường như đã cận kề.
Ngọc Thanh


















