Bất chấp việc bị Arsenal bỏ xa tới 9 điểm trên bảng xếp hạng, Pep Guardiola khẳng định Man City sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và chưa sẵn sàng nhường ngôi vương cho đối thủ.
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 vừa trải qua một khúc cua đầy kịch tính. Trong khi Arsenal chớp thời cơ đánh bại Everton ở những phút cuối cùng để củng cố ngôi đầu, thì đương kim vô địch Manchester City lại một lần nữa sẩy chân. Trận hòa 1-1 trước West Ham tại sân vận động London là trận thứ hai liên tiếp thầy trò Pep Guardiola đánh mất điểm số quý giá, khiến khoảng cách với ngôi đầu bị nới rộng đáng kể.
Trước trận đấu, Pep Guardiola từng bi quan nhận định rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu Man City không thắng được West Ham. Tuy nhiên, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã ngay lập tức rút lại lời nói và gửi đi một thông điệp đanh thép tới đội bóng thành London.
Trả lời phỏng vấn với TNT Sports, Pep khẳng định: “Không. Chưa hết. Bởi vì chúng tôi chưa thua. Không, chưa hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời, tinh thần tuyệt vời”.
Dù thừa nhận 9 điểm là một khoảng cách rất lớn, nhưng Pep nhắc nhở Arsenal rằng Man City vẫn còn một trận chưa đấu và một cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad: “Chúng tôi phải cố gắng đến cùng. Khi không thể nữa, chúng ta hãy chúc mừng nhà vô địch”.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự hụt hơi của Man City mùa này, theo Pep, chính là sự kém duyên của hàng công. Ông tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà kiểm soát bóng tốt nhưng không thể kết liễu đối thủ và thường xuyên bị trừng phạt bởi những sai lầm hiếm hoi ở hàng thủ.
“Chúng tôi đã không ghi đủ bàn thắng khi có đủ chất lượng để ghi bàn và họ đã ghi bàn rồi trừng phạt chúng tôi,” Pep chia sẻ đầy cay đắng khi liệt kê lại một loạt trận đấu mất điểm trước Sunderland, Brighton hay Chelsea.
Hiện tại, Man City đang phải căng sức trên nhiều mặt trận, đặc biệt là cuộc tái đấu với Real Madrid tại Champions League. Pep Guardiola hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ, bởi họ xứng đáng với điều đó sau những gì đã cống hiến suốt một thập kỷ qua.
Áp lực lúc này đang đè nặng lên vai Arsenal, bởi dù đang dẫn đầu, họ hiểu rằng "con quái vật" Man City sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi toán học gạch tên họ khỏi cuộc đua.
Ngọc Thanh


















