Pep chính thức xác nhận tin buồn sau trận hoà Chelsea

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ hai, 05/01/2026 05:57 AM (GMT+7)
A A+

Sau trận hòa 1-1 trước Chelsea, Pep Guardiola vừa thất vọng vì đánh rơi điểm số, vừa bộc lộ rõ nỗi lo khi Manchester City tiếp tục tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở thời điểm nhạy cảm của mùa giải.

Trận đấu tại Etihad khởi đầu tích cực cho Manchester City khi Tijjani Reijnders ghi bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, việc không thể tận dụng những cơ hội trong hiệp hai khiến đội chủ nhà phải trả giá bằng bàn gỡ hòa muộn của Enzo Fernández bên phía Chelsea. Kết quả này khiến Man City đánh mất bốn điểm trong hai trận gần nhất và bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên sáu điểm trong cuộc đua vô địch.

Điều khiến Guardiola trăn trở hơn cả không chỉ nằm ở tỷ số, mà là tình trạng nhân sự ngày càng báo động. Hai trụ cột hàng thủ là Josko Gvardiol và Ruben Dias đều không thể thi đấu trọn vẹn. Gvardiol rời sân ở phút 51, còn Dias buộc phải ra ngoài khoảng nửa giờ sau đó, trong bối cảnh John Stones đã chấn thương dài hạn.

Man City tiếp tục đánh rơi điểm số trong bối cảnh cuộc đua vô địch ngày càng căng thẳng

Guardiola thừa nhận ông thực sự lo ngại: “Gvardiol trông không ổn chút nào. Tôi chưa trao đổi với bác sĩ, tôi sẽ biết rõ hơn vào ngày mai”. Với trường hợp của Dias, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không giấu được sự bất an khi nói ngắn gọn rằng trung vệ này “chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu”.

Danh sách chấn thương của Man City tiếp tục kéo dài khiến Guardiola gần như bất lực. “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chấn thương. John Stones sẽ vắng mặt không biết bao nhiêu tháng nữa. Ruben bây giờ cũng sẽ vắng mặt, Josko cũng vậy. Nathan Aké thì mọi người đều biết là cậu ấy không thể thi đấu thường xuyên”, ông chia sẻ.

Pep thậm chí còn chỉ thẳng vào băng ghế dự bị để minh họa cho tình cảnh hiện tại: “Các bạn đã thấy băng ghế dự bị hôm nay chưa? Bốn cầu thủ từ học viện. Và sắp tới có lẽ còn nhiều hơn nữa. Chúng tôi không có đủ cầu thủ”.

Josko Gvardiol được thay ra ở phút 51 do chấn thương

Ở tuyến giữa, tình hình cũng chẳng khá hơn. Rodri đã có lần đá chính đầu tiên kể từ tháng Mười, nhưng Guardiola vẫn bỏ ngỏ khả năng tiền vệ người Tây Ban Nha ra sân trước Brighton. “Rodri đang trong quá trình trở lại, nhưng tôi không biết cậu ấy có thể đá trận tới hay không”, ông nói. Mateo Kovacic tiếp tục vắng mặt dài hạn, Nico Gonzalez gặp vấn đề thể lực, còn Savinho cũng chưa đạt trạng thái sung sức.

Ngoài nỗi lo chấn thương, Guardiola không giấu được sự thất vọng về khả năng kết liễu trận đấu của các học trò. “Chúng tôi đã nói với các cầu thủ rằng phải kết liễu trận đấu, nhưng chúng tôi không thể làm được điều đó”, ông nhấn mạnh.

Arsenal hiện đã bỏ xa Man City 6 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh

Khi được hỏi về việc Chelsea kiểm soát thế trận trong hiệp hai, Guardiola phản ứng khá gay gắt: “Tôi không đồng ý. Họ ghi bàn nên các bạn mới phân tích như vậy. Chelsea chỉ có cơ hội vì chúng tôi để mất bóng hai lần. Nếu bạn tin rằng họ kiểm soát thế trận, có lẽ bạn hiểu rõ hơn tôi”.

Dù vậy, Guardiola vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn: “Hãy giữ vững tinh thần và chúng ta sẽ tìm ra giải pháp. Tinh thần vẫn còn đó và sẽ luôn hiện hữu”. Tuy nhiên, khi được hỏi về cuộc đua vô địch, ông thẳng thắn thừa nhận sự bất định: “Thứ Tư chúng tôi gặp Brighton và rồi sẽ xem. Tôi không có khả năng tiên tri để biết điều gì sẽ xảy ra”.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm