Trước khủng hoảng bùng nổ quanh việc Cristiano Ronaldo dứt áo rời trại tập trung, Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro đã quyết định trực tiếp can thiệp và yêu cầu làm rõ sự việc.
Nội dung chính
Khi scandal thể thao vươn tới cấp độ chính phủ
Sự cố chấn động liên quan đến việc đội trưởng Cristiano Ronaldo đột ngột rời đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen (Đan Mạch) đã vượt xa khuôn khổ một bất đồng bóng đá thông thường.
Theo xác nhận từ các tờ báo lớn như Record và SIC, Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro đã chủ động gọi điện cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca để nắm tình hình, đồng thời đề nghị được trực tiếp trao đổi với cả HLV Jorge Jesus lẫn siêu sao Cristiano Ronaldo.
Việc người đứng đầu Chính phủ Bồ Đào Nha phải nhúng tay vào cuộc cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nội bộ. Mối quan hệ rạn nứt bắt nguồn từ việc CR7 phải ngồi dự bị trong trận gặp Na Uy, kết hợp với việc HLV Jorge Jesus bất ngờ lật lại thỏa thuận xoa dịu trong buổi họp báo trước trận đấu với Đan Mạch, đã khiến siêu sao 41 tuổi cảm thấy bị phản bội và quyết định tháo chạy về Madrid trên chuyên cơ riêng.
Dù Ronaldo để ngỏ lời hứa sẽ sớm công bố "sự thật" với toàn thể người dân Bồ Đào Nha, sự việc này đã làm rung chuyển cả thượng tầng bóng đá xứ sở Iberia.
Hệ lụy nhãn tiền: Làn sóng "quay lưng" trên không gian mạng
Không chỉ tạo ra cơn địa chấn trên chính trường và chuyên môn, cuộc đối đầu giữa biểu tượng số 1 và ban huấn luyện còn giáng một đòn mạnh vào hình ảnh truyền thông của bóng đá Bồ Đào Nha. Theo dữ liệu thời gian thực từ Social Blade, lượng người theo dõi trang Instagram chính thức của đội tuyển quốc gia đã sụt giảm nghiêm trọng từ mốc 25 triệu xuống còn 24,5 triệu chỉ trong thời gian ngắn.
Bản thân Cristiano Ronaldo - người giữ ngôi vương về lượng người theo dõi lớn nhất thế giới cũng phải hứng chịu hậu quả khi mất tới 63.000 người theo dõi chỉ tính riêng trong ngày 30/9, nối dài chuỗi sụt giảm hơn 508.000 lượt theo dõi trong hai tuần gần nhất. Giữa lúc chiến dịch vòng loại Nations League đang diễn ra căng thẳng, sự can thiệp từ Thủ tướng Luis Montenegro cùng những tổn thất về mặt hình ảnh đang đặt bóng đá Bồ Đào Nha trước áp lực khổng lồ để tìm lại sự ổn định.















