Sau thất bại bạc nhược 1-3 tại Thiên Trường và kịch bản bị loại khỏi Asian Cup 2027, HLV Peter Cklamovski đang đứng trước làn sóng tẩy chay dữ dội từ giới chuyên môn Malaysia.
Bóng đá Malaysia đang trải qua những ngày đen tối nhất trong lịch sử 100 năm thành lập. Trận thua 1-3 trước Đội tuyển Việt Nam vào tối 31/3 không chỉ khiến Malaysia đánh mất cơ hội đi tiếp mà còn phơi bày sự yếu kém toàn diện trong khâu quản lý và huấn luyện dưới thời HLV Peter Cklamovski.
Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim, một chuyên gia bóng đá lão luyện của Malaysia, đã không ngần ngại chỉ trích gay gắt năng lực của vị chiến lược gia người Australia. Theo ông, thành tích bất bại trước đó của Malaysia thực chất chỉ là "ánh trăng lừa dối" dựa trên dàn cầu thủ nhập tịch. Khi FIFA siết chặt quy định và các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện ra sân, bộ mặt thật của Cklamovski đã lộ diện.
Ông Zulakbal đanh thép khẳng định: “Có cầu thủ hay thì thể hiện tốt, còn không thì thất bại. Điều đó cho thấy Cklamovski không phải là HLV giỏi. Trình độ của một HLV phải thể hiện ở khả năng nâng tầm tập thể, không chỉ dựa vào lực lượng sẵn có. Vì thế, tôi không nghĩ ông ta ở lại đội tuyển Malaysia làm gì”.
Khi đặt lên bàn cân so sánh với người tiền nhiệm Kim Pan-gon, triều đại của Cklamovski bị coi là một bước lùi thảm hại. Dưới thời ông Kim, Malaysia từng hiên ngang giành vé dự Asian Cup 2023, nhưng hiện tại, họ chỉ còn là "vùng trũng" của khu vực.
“Bằng chứng cho thấy hệ thống trước đây dưới thời Pan Gon đã hoạt động hiệu quả,” Tiến sĩ Zulakbal nhận định. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi nguồn tài trợ khổng lồ lên tới 150 tỷ đồng mỗi năm từ chính phủ không mang lại kết quả: “Cấu trúc hiện tại đã thất bại bất chấp nguồn tài trợ đáng kể từ chính phủ, và nó càng bị tổn hại thêm bởi vụ bê bối làm giả tài liệu liên quan đến FIFA”.
Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch giả mạo nguồn gốc bị FIFA trừng phạt được ví như "thảm họa lớn nhất kể từ vụ dàn xếp tỷ số những năm 1990". Trong khi các đối thủ cùng khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và cả Singapore đều đã giành vé dự Asian Cup 2027, Malaysia lại loay hoay trong mớ hỗn độn của chính mình.
Chuyên gia Zulakbal cảnh báo đầy cay đắng: “Suốt 100 năm qua, chúng ta đã phải vật lộn. Liệu chúng ta sẽ tiếp tục thất bại thêm một thế kỷ nữa, hay cuối cùng sẽ thay đổi? Các nước láng giềng đã tiến bộ, trong khi chúng ta lại thụt lùi”. Ông kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cần một cuộc tái cấu trúc khẩn cấp theo mô hình của Australia năm 2006, bắt đầu từ việc thay đổi ban huấn luyện và thắt chặt quản lý đội tuyển.
Áp lực lúc này đang dồn toàn bộ lên vai HLV Cklamovski. Sau thất bại trước Việt Nam và hàng loạt vấn đề nội tại bị phơi bày, tương lai của ông tại đội tuyển Malaysia đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ngọc Thanh

















