Nóng: FIFA dậy sóng, sẽ đổi luật vì Vinicius?

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ sáu, 20/02/2026 12:05 PM (GMT+7)
A A+

Sau cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Jr, FIFA đang thảo luận về việc ban hành luật cấm cầu thủ che miệng khi nói chuyện nhằm ngăn chặn những hành vi thù ghét khó kiểm soát.

Trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica đã khép lại với chiến thắng nghiêng về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nhưng dư âm của nó lại là một vụ bê bối rúng động. Vinicius Jr, người ghi bàn thắng duy nhất, đã ngay lập tức báo cáo với trọng tài về những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ phía Gianluca Prestianni bên phía Benfica.

Sự việc trở nên căng thẳng khi Kylian Mbappe cũng lên tiếng làm chứng. Tiền đạo người Pháp cáo buộc rằng anh đã nghe thấy Prestianni sử dụng từ ngữ xúc phạm nặng nề đối với đồng đội của mình.

Đáng chú ý, Prestianni đã thực hiện hành vi này khi đang lấy áo che kín miệng, khiến các camera trên sân không thể ghi lại được khẩu hình. Sự cố khiến trận đấu phải tạm dừng 10 phút để kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA.

Prestianni lấy áo che miệng khiến camera không bắt được khẩu hình

Vụ việc này đã mở ra một cuộc tranh luận lớn về việc các cầu thủ thường xuyên che miệng khi trao đổi trên sân. Mikael Silvestre - cựu hậu vệ Man Utd và hiện là thành viên Hội đồng Tiếng nói Cầu thủ FIFA - tiết lộ rằng cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với hành động này.

Chia sẻ với Sky Sports, Silvestre cho biết: "Nhóm WhatsApp của chúng tôi đang rất sôi nổi và chúng tôi đang cố gắng tìm cách xử phạt những cầu thủ nói năng thiếu suy nghĩ. Việc bàn bạc chiến thuật hay trò chuyện thoải mái là một chuyện, nhưng rõ ràng giữa các cầu thủ đang có sự thù hận".

Ông nhấn mạnh thêm về sự cần thiết của luật mới: "Có lẽ chúng ta cần phải xử phạt kiểu hành vi này - dù là đưa tay che miệng hay lấy áo che miệng như anh ta đã làm. Chúng ta cần nói chuyện với các trọng tài về những điều họ được phép và không được phép làm. Đây là một quá trình đang được tiến hành".

Nếu cuộc điều tra của UEFA xác định có hành vi phân biệt chủng tộc, Prestianni sẽ phải đối mặt với án cấm thi đấu tối thiểu 10 trận tại đấu trường châu Âu

Nếu luật này được thông qua, nó sẽ giúp minh bạch hóa mọi cuộc đối thoại trên sân và ngăn chặn các cầu thủ "ẩn nấp" sau bàn tay để buông lời lăng mạ.

Về phía Benfica, đội bóng Bồ Đào Nha đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng Prestianni là nạn nhân của một "chiến dịch bôi nhọ". Họ thậm chí đưa ra tuyên bố đầy tranh cãi rằng "các cầu thủ Real Madrid không thể nghe thấy những gì họ tuyên bố đã nghe thấy". Hiện tại, Prestianni đã phải tắt bình luận trên trang cá nhân để tránh làn sóng chỉ trích.

Tuy nhiên, theo Điều 14 quy định kỷ luật của UEFA, nếu bị kết tội, Prestianni có thể đối mặt với án cấm thi đấu lên tới 10 trận - tương tự như án phạt mà Ondrej Kudela từng phải nhận trước đây. Dù cuộc điều tra của UEFA có thể kéo dài ba tuần, cho phép Prestianni ra sân ở trận lượt về tại Bernabeu, nhưng hệ lụy mà nó để lại có thể thay đổi vĩnh viễn luật thi đấu của bóng đá thế giới.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm