Chủ tịch Joan Laporta lần đầu chia sẻ chi tiết về nỗ lực đưa Lionel Messi trở lại Barcelona năm 2023, đồng thời thừa nhận những giới hạn tài chính khiến thương vụ bất thành.
Cuộc chia tay đầy nước mắt của Lionel Messi với Barcelona vào năm 2021 vẫn là một "vết sẹo" chưa lành đối với người hâm mộ xứ Catalan. Mới đây, trong chương trình 'Café d'Idees' trên kênh 2 CAT, Joan Laporta đã thẳng thắn đối diện với những sự kiện đầy kịch tính xung quanh nỗ lực tái hợp huyền thoại số một của câu lạc bộ.
Năm 2023, thế giới bóng đá từng nín thở chờ đợi một màn "trở về nhà" vĩ đại. Tuy nhiên, thay vì chọn Camp Nou, Messi đã chuyển sang Mỹ khoác áo Inter Miami. Giải thích về điều này, Laporta thừa nhận:
“Vào thời điểm đó, đã có một nỗ lực vào năm 2023, nhưng Messi đã chọn đến Inter Miami vì nhiều lý do khác nhau”.
Vị chủ tịch này nhấn mạnh rằng “ông ấy đã đưa ra quyết định này, điều rất đáng tôn trọng” và ông không muốn những chia sẻ của mình bị coi là “một lời chỉ trích”. Laporta cho biết tình hình tài chính tồi tệ của câu lạc bộ lúc đó là rào cản lớn nhất khiến đội bóng không thể hiện thực hóa giấc mơ của hàng triệu Cules.
Nhìn lại năm 2021, thời điểm Messi buộc phải rời đi để sang PSG, Laporta mô tả mối quan hệ giữa đôi bên lúc đó là “căng thẳng”. Dù tin chắc rằng El Pulga thực lòng muốn ở lại, nhưng những con số trên bảng cân đối kế toán đã nói "không".
“Môi trường xung quanh không phản đối việc cậu ấy đến PSG. Đó là một lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng tôi tin chắc rằng cậu ấy muốn ở lại. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng tình hình tài chính của Barca không cho phép”.
Laporta cũng tự nhìn nhận lại trách nhiệm của mình bằng một câu nói đầy trăn trở: “Tôi tin chắc rằng trong cuộc sống, bạn luôn có thể làm được nhiều hơn nữa. Mọi thứ đều có thể được cải thiện, dù tình hình lúc đó rất tồi tệ”.
Bất chấp những rạn nứt trong quá khứ, Laporta khẳng định sự gắn kết giữa Messi và Barcelona là không thể phủ nhận: “Messi đã cống hiến rất nhiều cho Barca và Barça cũng đã cống hiến rất nhiều cho Messi”.
Để tôn vinh tầm vóc của người mà ông gọi là "giỏi nhất thế giới", chủ tịch Barca đề xuất:
“Anh ấy là một cầu thủ huyền thoại, người giỏi nhất thế giới, xứng đáng có một bức tượng bên cạnh Kubala và Cruyff. Cậu ấy xứng đáng có một trận đấu tri ân, điều mà đã không thể xảy ra do những gì đã diễn ra”.
Thông qua những phát biểu này, Joan Laporta không chỉ muốn xoa dịu dư luận mà còn đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với "linh hồn" của đội bóng, chuẩn bị cho một lễ vinh danh xứng tầm khi sân Camp Nou mới hoàn thiện.
Ngọc Thanh
















