MU hay Man City? Elliot Anderson đã chốt xong bến đỗ bất ngờ

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ hai, 27/04/2026 18:21 PM (GMT+7)
A A+

Trong khi cả hai "ông lớn" thành Manchester đều khao khát có được chữ ký của Elliot Anderson, các đồng đội của anh tại Nottingham Forest dường như đã biết rõ bến đỗ tiếp theo của tiền vệ này.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên hơn bao giờ hết với cái tên Elliot Anderson. Ở tuổi 23, tiền vệ trung tâm của Nottingham Forest không chỉ là linh hồn trong lối chơi của đội bóng chủ quản mà còn là niềm hy vọng mới của đội tuyển Anh tại kỳ World Cup sắp tới. Với phong độ chói sáng, không ngạc nhiên khi Anderson trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của cả Manchester United lẫn Manchester City.

Tại Old Trafford, Anderson được xem là mảnh ghép hoàn hảo và là mục tiêu chuyển nhượng số một để nâng cấp tuyến giữa. Trong khi đó, nửa xanh thành Manchester cũng không hề kém cạnh khi sẵn sàng đưa ra những đãi ngộ tài chính khổng lồ để lôi kéo ngôi sao này về dưới trướng. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất từ nội bộ Nottingham Forest cho thấy cuộc đua này dường như đã ngã ngũ.

1
Nottingham Forest đang hét giá ngôi sao của mình đến 125 triệu bảng Anh

Theo phóng viên Jack Gaughan của tờ Daily Mail, chính các đồng đội của Anderson đã tiết lộ về điểm đến tương lai của anh. Gaughan viết: “Với việc một số cầu thủ Nottingham Forest tin rằng Elliott Anderson chắc chắn sẽ đến sân Etihad - các câu lạc bộ vẫn cần phải thương lượng về mức phí chuyển nhượng và điều đó chỉ thực sự diễn ra khi Forest trụ hạng thành công.”

Thông tin này trùng khớp với những báo cáo trước đó, khẳng định việc tiền vệ 23 tuổi chuyển đến Etihad vào mùa hè này đã được coi là "gần như chắc chắn". Đáng chú ý, ngay cả khi huấn luyện viên Pep Guardiola có khả năng rời đi và Enzo Maresca được dự đoán là người kế nhiệm, viễn cảnh đó cũng không làm Anderson thay đổi ý định gia nhập Man City.

Các nguồn tin nội bộ Nottingham Forest cho rằng anh đã nghiêng về lựa chọn gia nhập Man City

Dù các điều khoản cá nhân có vẻ đã thuận lợi, nhưng rào cản lớn nhất hiện nay chính là mức phí chuyển nhượng. Nottingham Forest nổi tiếng là đội bóng cứng rắn trên bàn đàm phán, tương tự như cách họ từng giữ chân Morgan Gibbs-White trước sự chèo kéo của Tottenham. Hiện tại, Forest định giá ngôi sao của mình trong khoảng từ 70 triệu đến 125 triệu bảng Anh - một con số không hề nhỏ ngay cả với những đội bóng giàu có.

Về phía Manchester United, trước nguy cơ thất bại trong thương vụ Anderson, "Quỷ đỏ" đã bắt đầu kích hoạt các phương án dự phòng. Danh sách mục tiêu thay thế của họ hiện khá dài với những cái tên chất lượng như Carlos Baleba, Adam Wharton, Angelo Stiller, hay thậm chí là những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Sandro Tonali và Aurelien Tchouameni.

Nếu thương vụ này hoàn tất, đây chắc chắn sẽ là một trong những "bom tấn" lớn nhất phiên chợ hè, giúp Man City tiếp tục duy trì thế thống trị và để lại sự tiếc nuối lớn cho những người hàng xóm United.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm