Kỷ lục 120 triệu bảng, MU quyết sở hữu 'chiến thần' tuyến giữa nước Anh

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ sáu, 17/04/2026 16:21 PM (GMT+7)
A A+

Manchester United được cho là đã xác định Elliot Anderson là mục tiêu số một và sẵn sàng chi khoản tiền kỷ lục để giành chữ ký tiền vệ người Anh.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang nóng lên từng ngày khi Manchester United, dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, đã xác định được mục tiêu tối thượng cho kế hoạch tái thiết tuyến giữa. Cái tên được chọn không phải ai khác chính là Elliot Anderson, tiền vệ 23 tuổi đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Nottingham Forest và đội tuyển quốc gia Anh.

Dù trong danh sách rút gọn của Quỷ đỏ có nhiều cái tên sáng giá như Adam Wharton, Sandro Tonali hay Bruno Guimaraes, nhưng Anderson mới là ưu tiên hàng đầu. Theo các nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đánh giá Anderson cao hơn hẳn Tonali nhờ sự thích nghi tuyệt vời với cường độ tại Ngoại hạng Anh.

Nhà báo David Ornstein từ tờ The Athletic khẳng định, Manchester United đang "kêu gọi" một cuộc đầu tư quy mô lớn để đưa tiền vệ này về dưới trướng HLV Michael Carrick.

Mức giá của Anderson có thể chạm mốc 100 triệu bảng trong mùa hè tới

Tuy nhiên, tham vọng của Man Utd đang vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ những "ông lớn" khác như Man City, Arsenal và Liverpool. Nottingham Forest, hiểu rõ giá trị của viên ngọc quý trong tay, đang tìm cách kích hoạt một cuộc chiến đấu giá nhằm thu về mức phí chuyển nhượng kỷ lục.

Mức giá của Elliot Anderson được dự báo sẽ vượt qua con số 116 triệu bảng mà Liverpool từng trả cho Florian Wirtz. David Ornstein nhận định: “Nếu họ bán, Forest muốn phá kỷ lục chuyển nhượng ở Premier League cho một tiền vệ, và nếu họ giữ đúng lời hứa đó, liệu cả hai đội bóng kia có sẵn lòng trả mức giá đó không?”. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng Forest sẽ yêu cầu con số lên tới 120 triệu bảng.

MU đánh giá Anderson là lựa chọn giá trị hơn so với các phương án như Tonali

Bên cạnh mức phí chuyển nhượng, rào cản về lương thưởng cũng là một bài toán khó. Hiện tại, Anderson đã bỏ túi hơn 100.000 bảng mỗi tuần tại Forest. Theo Ornstein: “Bạn sẽ cần phải đề nghị anh ấy một mức lương cực kỳ cao” để thuyết phục tiền vệ này rời sân City Ground.

Bất chấp những đồn đoán bủa vây, Elliot Anderson vẫn giữ được sự tập trung tối đa cho giai đoạn cuối của mùa giải. Anh không hề tạo áp lực lên câu lạc bộ chủ quản để đòi ra đi. Chuyên gia Ornstein tiết lộ thêm: “Người ta nói rằng Anderson đang cư xử rất đúng mực khi không hề gây sức ép để chuyển đi. Anh ấy cũng đang phải nghĩ đến World Cup nữa”.

Hiện tại, chưa có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra giữa các bên. Các câu lạc bộ mới dừng lại ở bước liên hệ thăm dò, trong khi Forest chỉ tập trung vào mục tiêu trụ hạng và thành tích tại giải đấu. Tuy nhiên, với sự quyết tâm từ INEOS, người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền hy vọng vào một "siêu hợp đồng" sẽ nổ ra ngay khi kỳ chuyển nhượng hè chính thức mở cửa.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm