Không phải Tonali, Real chốt chiêu mộ hậu vệ bất ngờ nhất Ngoại hạng Anh

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ năm, 19/03/2026 12:12 PM (GMT+7)
A A+

Không phải những cái tên đình đám như Tonali hay Bruno Guimaraes, Real Madrid đã chính thức đưa tài năng trẻ Lewis Hall vào tầm ngắm số một nhằm thực hiện cuộc cách mạng triệt để bên hành lang cánh trái.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang rục rịch đón nhận một cơn địa chấn mới khi Real Madrid âm thầm triển khai kế hoạch chiêu mộ Lewis Hall - phát hiện lớn nhất của Newcastle United mùa này. Trong bối cảnh Ferland Mendy và Fran García nhiều khả năng sẽ rời sân Bernabeu vào mùa hè tới, Chủ tịch Florentino Pérez đang ráo riết tìm kiếm một cái tên đủ tầm để tiếp quản vị trí hậu vệ trái trong ít nhất một thập kỷ tới.

Từ lâu, giới mộ điệu vẫn đồn đoán về việc "Kền kền trắng" quan tâm đến Sandro Tonali hay Bruno Guimaraes của đội bóng vùng Tyneside. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất khẳng định ưu tiên hàng đầu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại nằm ở hàng phòng ngự. Lewis Hall, với sự đa năng và tư duy chơi bóng hiện đại, đã hoàn toàn thuyết phục được các chuyên gia phân tích kỹ thuật tại Madrid.

Ban lãnh đạo Real Madrid coi Lewis Hall là phương án hoàn hảo để thay thế Ferland Mendy và Fran García trong kế hoạch trẻ hóa đội hình

Ở tuổi 21, Lewis Hall đã khẳng định vị trí bất khả xâm phạm trong đội hình của HLV Eddie Howe với 23 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, hậu vệ người Anh còn sở hữu khả năng tham gia tấn công ấn tượng. Dù thống kê chỉ ghi nhận 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, nhưng tầm ảnh hưởng của Hall lên lối chơi tập thể và khả năng thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau mới là điều khiến Real Madrid "phải lòng".

Sự nghiêm túc của Real Madrid được thể hiện qua việc họ cử những tuyển trạch viên hàng đầu đến dự khán các trận đấu quan trọng của Newcastle tại Champions League, đặc biệt là màn so tài tại Spotify Camp Nou. Đây được coi là bài kiểm tra cuối cùng để đánh giá bản lĩnh của Hall trước khi "Nhà trắng" chính thức đặt vấn đề trên bàn đàm phàn vào tháng Năm tới.

Hậu vệ người Anh còn ràng buộc với "Chích chòe" đến năm 2029, buộc Real Madrid phải chi đậm nếu muốn thuyết phục đối tác

Tuy nhiên, thương vụ này chắc chắn không hề dễ dàng. Newcastle United đã hét giá ngôi sao của mình lên tới 70 triệu bảng - một con số khổng lồ cho một cầu thủ trẻ có giá trị thị trường khoảng 35 triệu bảng. Bên cạnh đó, hợp đồng của Hall với "Chích chòe" vẫn còn thời hạn đến tận năm 2029, tạo lợi thế cực lớn cho đội bóng Anh trên bàn thương lượng.

Real Madrid không đơn độc trong cuộc đua này. Những "gã khổng lồ" khác như Manchester United, Liverpool và Dortmund cũng đang theo dõi sát sao từng bước chạy của hậu vệ tuyển Anh. Chính sách trẻ hóa đội hình của Real Madrid đang bị thách thức nghiêm trọng bởi túi tiền không đáy của các đội bóng Ngoại hạng Anh.

Dẫu vậy, với sức hút khó cưỡng từ chiếc áo trắng danh giá, Real Madrid tin rằng họ có thể dứt điểm sớm thương vụ này để tránh một cuộc đấu giá điên rồ vào phút chót. Nếu Lewis Hall cập bến Bernabeu, đây sẽ là một minh chứng nữa cho thấy sức mạnh tuyển mộ tài năng trẻ toàn cầu của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm