Trong nỗ lực trụ hạng tuyệt vọng, CLB Northampton Town đã phải nhận một gáo nước lạnh khi thương vụ chiêu mộ tiền đạo số một đổ bể vào phút chót vì sai sót ngớ ngẩn.
Trong bóng đá hiện đại, những thương vụ chuyển nhượng đôi khi được định đoạt bằng tốc độ của đường truyền internet và sự chính xác của các thủ tục hành chính. CLB Northampton Town, đội bóng đang thi đấu tại League One (Giải hạng ba Anh), vừa trở thành nạn nhân của một tình huống hy hữu: đánh mất tân binh mục tiêu vì cầu thủ này quên ký vào hợp đồng điện tử.
Dù danh tính của cầu thủ không được tiết lộ, nhưng ban huấn luyện đội bóng tin rằng đây là "mảnh ghép hoàn hảo" cho hàng công. Mọi thỏa thuận đã được thông qua, nhưng khi thời hạn đăng ký khép lại, hồ sơ vẫn không thể hoàn tất do thiếu chữ ký cuối cùng. Đến khi phát hiện ra sai sót, tất cả đã quá muộn để gia hạn hay sửa đổi.
HLV trưởng của Northampton Town, cựu ngôi sao Premier League Kevin Nolan, không giấu nổi sự bàng hoàng khi chia sẻ với báo chí: “Anh ấy quên ký vào mẫu hợp đồng mà chúng tôi gửi, thật không thể tin được. Chúng tôi không thể gia hạn thêm thời gian, điều đó thật đáng tiếc. Chúng tôi vô cùng thất vọng, cũng thất vọng như mọi người khác”.
Danh tính của cầu thủ “quên ký” không được tiết lộ, nhưng theo truyền thông Anh, đây là mục tiêu số một mà Northampton Town theo đuổi suốt giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng. Việc bỏ lỡ bản hợp đồng này càng khiến nỗi đau thêm lớn trong bối cảnh đội bóng đang khát bàn thắng.
Nỗi đau này càng lớn hơn khi nhìn vào tình cảnh bết bát của đội chủ sân Sixfields. Hiện tại, Northampton Town đang xếp thứ 23 trên bảng xếp hạng và đứng trước nguy cơ xuống hạng rõ rệt. Với hiệu suất ghi bàn kém cỏi (chỉ 26 bàn sau 29 trận), việc hụt mất tiền đạo số một được coi là một đòn giáng mạnh vào hy vọng trụ hạng của CLB.
Mặc dù thất bại trong thương vụ chủ chốt, The Cobblers vẫn kịp bổ sung lực lượng bằng hai bản hợp đồng mượn từ CLB Ngoại hạng Anh Nottingham Forest là Kyle McAdam và Ben Hammond.
HLV Kevin Nolan dành nhiều lời khen ngợi cho những gương mặt trẻ này: “Ben Hammond là cầu thủ gây ấn tượng mạnh với chúng tôi, cậu ấy có tương lai tươi sáng. Còn McAdam hiểu rõ đẳng cấp của League One và được đánh giá rất cao tại Forest”.
Dù đây là những sự bổ sung chất lượng, nhưng áp lực ghi bàn vẫn đang đè nặng lên vai hàng công của đội bóng trong các trận đấu quan trọng sắp tới, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Stevenage vào cuối tuần này.
Sự cố "quên ký tên" của Northampton Town chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử bóng đá Anh như một trong những lý do kỳ quặc nhất khiến một thương vụ chuyển nhượng đổ vỡ.
Ngọc Thanh

















