Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2026, người hâm mộ Indonesia kêu gọi PSSI tái hợp với HLV Shin Tae-yong, song chiến lược gia Hàn Quốc chỉ đồng ý trở lại nếu được toàn quyền quyết định chuyên môn.
Tương lai của bóng đá Indonesia đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng sau khi đội tuyển quốc gia bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Thất bại 0-1 trước Iraq khiến hy vọng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Indonesia tan vỡ, đồng thời châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội hướng về HLV Patrick Kluivert. Trên khán đài, hàng nghìn cổ động viên nán lại, đồng thanh hô vang “Shin Tae-yong” như một lời kêu gọi tái xuất với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.
Hồi tháng 9, tờ Bola từng tiết lộ rằng HLV Shin Tae-yong sẵn sàng trở lại dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Indonesia, nhưng với một điều kiện đặc biệt. “PSSI cần trao cho tôi toàn quyền về chuyên môn nếu đôi bên tái hợp”, ông Shin chia sẻ thông qua phiên dịch Jeong Seok-seo.
Theo đó, ông muốn được tự quyết trong việc lựa chọn cầu thủ, sắp xếp lịch tập, tổ chức giáo án huấn luyện và đặc biệt là quyền lựa chọn đội ngũ trợ lý. “Chỉ khi có đủ thẩm quyền này, tôi mới có thể triển khai tầm nhìn dài hạn cho bóng đá Indonesia”, ông khẳng định.
Phát biểu của ông Shin đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong làng bóng Indonesia. Phần lớn người hâm mộ ủng hộ yêu cầu của ông, cho rằng việc một HLV trưởng được toàn quyền quyết định là điều cần thiết để xây dựng triết lý bóng đá thống nhất. Trong mắt họ, ông Shin Tae-yong không chỉ là người tạo dấu ấn chiến thuật mà còn là biểu tượng của kỷ luật và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.
Thực tế, thành tích dưới thời ông Shin vượt trội hơn nhiều so với người kế nhiệm Kluivert. Trong 14 trận vòng loại World Cup 2026, ông giúp đội tuyển Indonesia thắng 6, hòa 4, thua 4, đạt tỷ lệ thắng 42,9%. Đội bóng ghi 26 bàn, thủng lưới 17, và lối chơi ngày càng chặt chẽ, cân bằng giữa phòng ngự và phản công. Dưới triều đại của ông, Indonesia lần đầu tiên vào vòng 16 đội Asian Cup 2023, giành vé bán kết U23 châu Á 2024 và góp mặt ở vòng loại thứ tư World Cup - những cột mốc chưa từng có.
Ngược lại, kể từ khi Patrick Kluivert tiếp quản, bóng đá Indonesia sa sút nghiêm trọng. Trong 8 trận, họ chỉ thắng 3 - phần lớn trước các đối thủ yếu và thua nặng trước những đội hàng đầu châu lục như Australia (1-5), Nhật Bản (0-6) hay Saudi Arabia (2-3). Hàng thủ để lọt lưới 15 bàn, hiệu số âm 4 và tỷ lệ thắng giảm còn 37,5%, khiến người hâm mộ mất niềm tin. “Shin Tae-yong giúp chúng ta mơ, còn Kluivert mang chúng ta trở lại mặt đất”, một cổ động viên giận dữ viết trên mạng xã hội.
Sau khi chia tay CLB Ulsan Hyundai, HLV Shin Tae-yong hiện là người tự do, điều này mở ra cơ hội lớn cho PSSI nếu muốn tái hợp. Truyền thông Indonesia nhận định rằng, nếu liên đoàn chấp nhận điều kiện của ông Shin, bóng đá Indonesia có thể tìm lại sự gắn kết và bản sắc đã mất suốt gần một năm qua.
Ngọc Thanh


















