Thừa nhận đội nhà phải trả giá đắt cho khởi đầu chậm chạp dẫn đến trận hòa 1-1 trước Sunderland, HLV Andoni Iraola thẳng thắn cho rằng Bournemouth không xứng đáng có được ba điểm.
Trận đấu tại sân vận động Vitality vào thứ Bảy vừa qua đã diễn ra với những kịch bản trái ngược. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, Bournemouth đã phải rất vất vả mới giữ lại được 1 điểm trước một Sunderland đang khát điểm để trụ hạng.
Bournemouth bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, sự nhập cuộc thiếu tập trung đã khiến họ phải trả giá ngay trong hiệp một. Eliezer Mayenda bên phía Sunderland đã tận dụng sơ hở của hàng thủ chủ nhà để ghi bàn mở tỷ số. Phải đợi đến khi Evanilson vào sân từ băng ghế dự bị, "The Cherries" mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 đầy quý giá.
Phát biểu sau trận đấu trên kênh TNT Sports, HLV Andoni Iraola không giấu nổi sự thất vọng về thái độ thi đấu của các học trò:
“Tôi không nghĩ đó là một thời điểm tốt cho chúng tôi. Có lẽ chúng tôi đã tiến gần đến việc giành trọn ba điểm khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng tôi nghĩ chúng tôi không xứng đáng với kết quả đó vì đã phải trả giá cho khởi đầu chậm chạp của mình”.
Chiến lược gia này cũng cảnh báo rằng đây không phải lần đầu tiên Bournemouth nhập cuộc thiếu sức sống:
“Điều đó đang xảy ra với chúng tôi gần đây. Đôi khi chúng tôi không phải trả giá nhưng hôm nay thì có. Chúng tôi chỉ giành được một điểm thay vì ba điểm như kỳ vọng”.
Kết quả hòa này khiến Bournemouth dậm chân ở vị trí thứ tám, một đòn giáng mạnh vào tham vọng vươn ra biển lớn châu Âu của họ. Ở vòng đấu tới, thầy trò Iraola sẽ tiếp tục ở lại sân nhà để tiếp đón Brentford - đội bóng đang có phong độ rất cao tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Sunderland sẽ mang theo sự tự tin vừa tìm lại được trong chuyến làm khách đầy bão táp đến sân của Leeds United vào thứ Tư tới.
Ngọc Thanh

















