Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 khiến ĐT Việt Nam chính thức mất quyền tự quyết ngôi đầu. Trong phòng họp báo, HLV Kim Sang Sik đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ, đồng thời thừa nhận nỗi nhớ chân sút Nguyễn Xuân Son và nhận hoàn toàn trách nhiệm về chiến thuật.
Trận "chung kết sớm" tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại với phần thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về phía ĐT Thái Lan, qua đó dập tắt hy vọng cạnh tranh ngôi nhất bảng của ĐT Việt Nam do giải đấu tính chỉ số đối đầu trực tiếp.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu được sự thất vọng và đã gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể người hâm mộ nước nhà. "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Tôi đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp đấu, nhưng kết quả cuối cùng thật đáng tiếc", ông bày tỏ.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả không như ý, đồng thời thừa nhận những thiếu sót trong khâu chuẩn bị khi đối thủ mang sang đội hình mạnh nhất: "ĐT Việt Nam đã thực hiện rất nhiều thay đổi trong đội hình. Tôi cũng muốn lưu ý rằng có lẽ khâu chuẩn bị thực tế của chúng ta còn hơi thiếu sót".
Ông đánh giá cao sự tiến bộ của đối phương: "Có thể trước đây các quốc gia khác không triệu tập lực lượng mạnh nhất, nhưng lần này khi Thái Lan và các nước đều tung ra những nhân tố xuất sắc nhất, chất lượng đội hình của họ đã được nâng cao đáng kể".
Nhắc đến bài toán lực lượng, chiến lược gia sinh năm 1976 không giấu được sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son vì chấn thương: "Có lẽ nếu anh ấy ở trên sân, thì biết đâu hôm nay đã có thể ghi bàn. Nhưng đó chỉ là khả năng, chỉ là 'có thể' mà thôi".
Ông chia sẻ thêm: "Tôi vẫn cần phải thận trọng khi thiếu vắng Xuân Son và tiếp tục hướng tới trận gặp Pakistan. Các cầu thủ khác đều rất quan trọng và họ đang nỗ lực hết mình. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, tôi cần phải tiếp tục suy tính kỹ lưỡng".
Phân tích về diễn biến chuyên môn, HLV Kim Sang Sik cho biết hàng tiền vệ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh nhân sự và chiến thuật sau giờ nghỉ. Dù vậy, việc hàng công bỏ lỡ các cơ hội và thủ thủng lưới thêm ở phút bù giờ khiến mọi toan tính đổ vỡ.
Khép lại buổi họp báo, vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần để hướng tới mục tiêu giữ vững vị thế tại bảng đấu: "Chúng tôi vẫn còn một trận đấu với Pakistan... Điều chúng tôi phải làm là cố gắng hết sức. Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và thực sự đã nỗ lực hết mình".














